Có một bác sĩ điều trị miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo

Dù đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Chương vẫn tận tụy, hết lòng chữa bệnh cho mọi người. Và một điều đặc biệt hơn cả là ông vẫn duy trì công việc mà không mong muốn những thứ vật chất xa hoa từ bệnh nhân.

Như đã thành thông lệ, trong bộ trang phục quen thuộc, ông bác sĩ già đầu tóc bạc phơ Nguyễn Văn Chương (tại số 7, ngõ 424 Thụy Khuê, Tây Hồ) lại ân cần chăm sóc từng người bệnh. Suốt nhiều năm qua từ khi về hưu, ông vẫn duy trì công việc này hàng ngày. Và cứ thế từ ngày này sang ngày khác Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Chương lại tiếp tục mang tới cho những bệnh nhân của mình sự tự tin chiến thắng bệnh tật.

 Mỗi ngày ông Chương mở cửa phòng khám từ 7g sáng tới 8-9g tối. Thậm chí phải khi hết hẳn bệnh nhân ông Chương mới đóng cửa phòng khám.

Mỗi ngày ông Chương mở cửa phòng khám từ 7g sáng tới 8-9g tối. Thậm chí phải khi hết hẳn bệnh nhân ông Chương mới đóng cửa phòng khám.

Tuổi đã cao nhưng ở người bác sĩ già này vẫn còn đó dánh điệu tinh anh. Lịch làm việc của ông là từ 7g sáng tới 8 - 9g tối. Và chỉ khi chắc chắn không còn ai tìm đến, ông mới yên tâm đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày dài. Từ ngày mở phòng khám ông đã điều trị miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo.

Cô Minh (53 tuổi, ở Thái Bình) cho biết, thật may mắn khi cô được biết tới phòng khám của bác sĩ Chương.

Cô Minh (53 tuổi, ở Thái Bình) cho biết, thật may mắn khi cô được biết tới phòng khám của bác sĩ Chương.

Và tại phòng khám nhỏ của ông lúc nào đến cũng có từ 4 đến 5 bệnh nhân ở đó, họ ăn mặc thoải mái, tự do đi lại quanh tầng một nhà ông và chủ động trong việc sử dụng các thiết bị máy móc. Ở phòng khám này ông Chương là chủ nhưng ông luôn coi mọi bệnh nhân đến đây như người nhà của mình.

Phòng khám chủ yếu điều trị những căn bệnh liên quan tới cơ, xương, khớp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, các bệnh nhân đến với ông Chương đều được thăm khám tận tình. Đặc biệt, những bệnh nhân nghèo sẽ được ông điều trị miễn phí.

Bà Nguyễn Thị Ngại, 62 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên, bị bệnh khớp, đã từng đi khám ở BV Đa khoa Thái Nguyên nhưng không mấy thuyên giảm. Trong một lần xuống Hà Nội thăm con, bà Ngại tình cờ biết đến phòng khám chữa bệnh của Tiến sĩ y học Nguyễn Văn Chương, và bà đã tới đây để điều trị bằng phương pháp điện châm, chỉ trong vài ngày mà tình trạng bệnh của bà đã có những bước cải thiện đáng kể.

 Với những việc làm của mình, Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương được không ít bệnh nhân gọi ông là "bác sĩ của người nghèo"

Với những việc làm của mình, Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương được không ít bệnh nhân gọi ông là "bác sĩ của người nghèo"

Bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi, ở Cầu Giấy) - một bệnh nhân của ông Chương cho biết: “Tôi chưa từng đến một phòng khám nào lại có cảm giác gần gũi như thế này. Mọi người nói chuyện thoải mái với nhau, bác sĩ Chương điều trị rất có tâm, không chỉ ân cần với bệnh nhân mà đôi lúc cũng rất hóm hỉnh nữa”.

Nhớ lại ngày mở phòng khám này, ông Chương cho biết ông chỉ có một mong muốn duy nhất là được khám chữa bệnh cho người dân, giúp cho bệnh nhân của ông bớt những cơn đau nhức và có được sức khỏe tốt nhất mà vẫn không phải mất quá nhiều chi phí.

Cháu Phú luôn cười tươi mỗi khi được ông Chương hỏi thăm, động viên trong quá trình điều trị tại phòng khám.

Cháu Phú luôn cười tươi mỗi khi được ông Chương hỏi thăm, động viên trong quá trình điều trị tại phòng khám.

Ông Chương nói, cuộc sống của tôi có cần gì đâu, tất cả dành cho bệnh nhân hết. “Tôi con nhà nghèo”, đây là điều đầu tiên ông Chương đồng cảm với những người bệnh không có tiền tới các cơ sở y tế khám, chữa bệnh, họ tìm tới ông, cầu mong phép màu xảy đến.

Bệnh nhân ở phòng khám đủ mọi lứa tuổi từ bé mới 6 - 7 tháng đến những cụ ông cụ bà trạc tuổi bác sĩ Chương. Các bệnh mãn tính, nặng nhất là cơ xương khớp, bại liệt, tai biến ông đều có cách chữa trị riêng biệt. Trong khi khám và vật lý trị liệu cho người dân, ông vẫn hay thủ thỉ tâm tình để mọi người có thêm động lực.

 Phòng khám nhỏ với đủ loại máy móc thiết bị của bác sĩ Chương.

Phòng khám nhỏ với đủ loại máy móc thiết bị của bác sĩ Chương.

Có mặt tại phòng khám, cháu Phú (10 tuổi, nhà ở phố Lê Duẩn) mắc bệnh về xương khớp, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên được bác sĩ Chương miễn phí tiền khám chữa bệnh, rồi ông luôn động viên Phú: “Cháu bây giờ phải kiên nhẫn, cố gắng tập luyện. Không còn cách nào khác giờ cháu phải nghe ông, không được nản chí”.

Trong suốt mấy chục năm qua bác sĩ Chương đã dành trọn thời gian và tâm huyết để điều trị và chữa khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân. Với ông, khi nào có sức thì vẫn làm việc, còn hy vọng ông trời cho sống được bao nhiêu thì còn giúp dân bấy nhiêu. Chưa bao giờ người bác sĩ già có ý định từ bỏ việc làm nhân đạo này.

 Phòng khám nhỏ của ông Chương như là một gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười.

Phòng khám nhỏ của ông Chương như là một gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười.

Và ông Chương vẫn luôn vui vẻ chia sẻ rằng, được làm việc mỗi ngày là niềm vui lúc tuổi già, nhưng ông không mong bệnh nhân đến đông, ông chỉ muốn phòng khám vắng khách vì như vậy tức là sẽ không còn nhiều người mắc bệnh nữa.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-bac-si-dieu-tri-mien-phi-cho-hang-tram-benh-nhan-ngheo-161422.html