Cơ hội vẫn mở ra...

Thất bại 0-1 trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam và nhất là cá nhân HLV Troussier nhận áp lực khủng khiếp khi nỗi thất vọng của người hâm mộ lên cao nhất kể từ sau thất bại của đội U22 do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt tại SEA Games 2017. Tuy nhiên về lý thuyết thì trận thua trên đất Indonesia chưa ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á cũng đồng thời là vòng loại của Asian Cup 2027. Theo đó, 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng 3 và giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup. Tính đến thời điểm này, sau lượt trận thứ 3 của bảng F, Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 với 3 điểm, đứng sau Iraq và Indonesia. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đến 2 trận đấu trên sân nhà trước 2 đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á là Indonesia và Philippines. Trận còn lại là đá sân của Iraq.

Như vậy, chỉ gần lấy trọn 6 điểm trên sân nhà thì Việt Nam sẽ có nhiều khả năng đứng vị trí thứ 2 sau Iraq có trình độ vượt trội tại bảng F. Việc để thua Indonesia ở trận lượt đi hôm 21-3 vừa qua là kết quả thất vọng, nhưng trên thực tế là trong lịch sử đối đầu từ năm 1993 đến nay, chúng ta chưa từng thắng Indonesia ở sân Bung Karno tại thủ đô Jakarta. Chiến thắng gần nhất trên đất Indonesia diễn ra ở vòng loại World Cup 2022 hồi năm 2019, nhưng trận đấu với kết quả 3-1 đó diễn ra tại Bali trên sân Wayan Dipta.

Với sự tương đồng về trình độ giữa nhóm đội bóng đứng đầu Đông Nam Á, thì việc để thua trên sân khách cũng không có gì bất ngờ. Ngay cả Thái Lan, trong 5 lần đến làm khách gần nhất ở Indonesia trong khuôn khổ các giải đấu chính thức thì cũng chỉ thắng được duy nhất 1 lần. Và ngược lại, khi Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đến Việt Nam thi đấu thì cũng thường nhận các kết quả không như ý, nhất là từ năm 2017 đến nay. Tương tự, Việt Nam cũng không thường có chiến thắng khi làm khách ở Malaysia hay Thái Lan.

Có thể hiểu nỗi thất vọng của các CĐV Việt Nam, vì đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Troussier trước Indonesia. Tuy nhiên, trong bóng đá, thắng thua cũng là điều bình thường, hơn nữa là Indonesia hiện đã mạnh hơn trước rất nhiều nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ và họ vẫn được xem là “khắc tinh” của Việt Nam. Ngay tại AFF Cup 2020, dù đội tuyển Việt Nam khi đó đang rất mạnh dưới quyền HLV Park Hang-seo, trong khi Indonesia toàn cầu thủ U22 nhưng chúng ta cũng không thể giành chiến thắng, phải xếp sau họ tại vòng bảng và gặp Thái Lan ở bán kết.

Vì vậy, việc thua trận lượt đi hoàn toàn không phải là bất ngờ. Vấn đề quan trọng bây giờ là gạt bỏ nỗi buồn để tập trung vào trận lượt về. Các cầu thủ của HLV Troussier sẽ “lấy cả vốn lẫn lãi” nếu đánh bại Indonesia ngay tại Mỹ Đình vào ngày 26-3 tới. Khi đó, chúng ta sẽ lấy lại vị trí thứ 2, có ưu thế lớn để chờ đợi lượt trận thứ 3 diễn ra vào tháng 6 tới với đối thủ kế tiếp là Philippines và đây là trận cũng được chơi trên sân nhà.

YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-hoi-van-mo-ra-post732122.html