Cô bé mồ côi được đề nghị tặng bằng khen người tốt - việc tốt

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng em Trần Thị Hồng Nhi, học sinh lớp 12/C1, Trường THPT Hồng Bàng và bà ngoại nuôi Trương Thị Kim Thoa (ngụ KP.3, TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) vẫn luôn xem đó là động lực vươn lên cho ngày mai tươi đẹp. Đây cũng là trường hợp đặc biệt được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tấm gương Người tốt - việc tốt năm 2023.

Cách đây hơn 8 năm, người phụ nữ lang thang dắt theo bé gái nhỏ thó từ tỉnh Trà Vinh lên chợ Ông Đồn (H.Xuân Lộc) để làm thuê kiếm sống. Làm nghề sửa quần áo cũ trong lòng chợ Ông Đồn, bà Thoa thấy hoàn cảnh tội nghiệp của 2 mẹ con nên thường hay cho quà bánh. Ít ngày sau, người phụ nữ ấy nhờ bà Thoa trông giúp con để đi tìm việc làm, rồi bặt vô âm tín. Bà Thoa tần tảo nuôi dưỡng cô bé khôn lớn trưởng thành. Bao năm gắn bó nuôi dưỡng, bà Thoa luôn xem Hồng Nhi như con cháu ruột thịt.

Hồng Nhi lớn lên trong tình thương của bà ngoại nuôi và những người hàng xóm. Hàng ngày, ngoài giờ học, em còn phụ giúp bà làm việc nhà, cắt sửa quần áo cũ. Đôi lúc, bà Thoa tâm sự có ý định cho Hồng Nhi nghỉ học để làm công nhân, vì kinh tế khó khăn. Thương bà vất vả, nhưng lại không thể bỏ học giữa chừng, em quyết định xin phép bà đi phụ bán quán nước vào buổi chiều tối để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Đêm về, em lại học bài.

Khó khăn là thế nhưng 2 năm liền vừa qua, Hồng Nhi đều duy trì thành tích học sinh giỏi. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Hồng Nhi, những năm học qua, thầy cô giáo và các em học sinh luôn động viên, chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần.

Hải Đình

Ngoài giờ học, Trần Thị Hồng Nhi còn giúp bà cắt may, sửa quần áo cũ cho khách

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202311/co-be-mo-coi-duoc-de-nghi-tang-bang-khen-nguoi-tot-viec-tot-71e6046/