CLB Đồng Nai: 20 ngày 'chữa bệnh'

Vòng 1 sân nhà thắng Đồng Tháp, vòng 2 đến Long An thua trắng 0-3. Vòng 3 trở về Biên Hòa cầm hòa không tỷ số với ứng cử viên vô địch PVF-CAND, vòng 4 lại thua nặng 0-4 trước chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Căn bệnh trận hay trận dở, 'khôn nhà dại chợ' của đội bóng Đồng Nai có thể trở thành mãn tính nếu không chữa trị kịp thời.

Đội Bà Rịa - Vũng Tàu (áo cam) chơi lấn lướt hoàn toàn trước đội Đồng Nai. Ảnh: HUY ANH

Đội Bà Rịa - Vũng Tàu (áo cam) chơi lấn lướt hoàn toàn trước đội Đồng Nai. Ảnh: HUY ANH

Ngoài thủ môn Văn Sơn trở lại, Quốc Khánh vẫn chưa thể ra sân, chiếc băng đội trưởng được chuyển từ trung vệ Ngọc Thịnh sang Văn Tùng, thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát của Đồng Nai so với trận gặp PVF-CAND là Đỗ Văn Chí thế chỗ Minh Quyền ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong trận đấu với BR-VT được đánh giá cao hơn khi đã có 4 mùa chinh chiến ở hạng Nhất, từng suýt thăng hạng, các học trò trẻ của HLV Nguyễn Văn Dũng nhập cuộc rất ổn, điềm tĩnh, chững chạc.

Nhưng bàn thua đầu tiên ở phút 28 là hàng loạt sai lầm từ hàng phòng ngự vốn chơi rất tập trung, làm nản lòng các chân sút PVF-CAND. Đầu tiên là pha truy cản có phần hời hợt của hậu vệ cánh Văn Quyết, tiếp đó cả trung vệ Trọng Kiệt và tiền vệ Duy Nam đều không cản phá thành công đường chuyền vào, để bóng trôi đến Gia Huy của BR-VT hoàn toàn trống trải, vì Văn Tùng bị hút theo bóng vào trung lộ, và tiền đạo đối phương dễ dàng hạ gục thủ môn.

Hiệp 2, đội chủ nhà chủ động lùi lại dẫn dụ đội Đồng Nai dâng cao và đội khách đã vỡ trận trước những tình huống phản công nhanh, đa dạng. Ngoài việc HLV Nguyễn Văn Dũng đã thua đàn em Minh Phương trong cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo, rõ ràng phải vắt quá nhiều sức cho trận hòa trên sân nhà mới 4 ngày trước khiến các cầu thủ Đồng Nai sa sút về thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Tuy nhiên, phải nghiêm túc nhìn nhận khả năng triển khai, ý tưởng, mảng miếng tấn công của CLB Đồng Nai quá hạn chế. Tiền vệ Khánh Toàn là người duy nhất có khả năng tạo ra khác biệt, nhưng anh lại chơi bám biên phải. 4 trận đấu chỉ ghi được 1 bàn và tạo ra được rất ít cơ hội (trong khi đã thủng lưới 7 bàn ở 2 chuyến làm khách), từng là “vua phá lưới” 4 lần ở giải vô địch quốc gia, hẳn HLV Nguyễn Văn Dũng phải suy nghĩ. Cái thiếu trong tay ông là một nhạc trưởng kinh nghiệm có khả năng cầm trịch, dẫn dắt và một tiền vệ kiến thiết.

Nhưng đó là chuyện ở giai đoạn 2, trước mắt đội Đồng Nai sẽ có 20 ngày để “chữa bệnh” trước khi trở lại với Cúp QG bằng cuộc tái đấu với chính BR-VT trên sân nhà vào ngày 24-11, và sau đó có thêm 1 tuần chuẩn bị cho trận derby Đông Nam bộ nữa là cuộc tiếp đón “đại gia mới nổi” Trường Tươi Bình Phước (TTBP) ở vòng 5 Giải hạng Nhất vào ngày 2-12.

***

Ở vòng 4, trở về sân nhà và có mặt tân HLV trưởng đội 1 CAHN Gong Oh-kyun, nhưng PVF-CAND lại bất lực trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng SHB.Đà Nẵng. Dàn tuyển thủ U.23, U.20, trong đó có 2 cầu thủ hôm sau sẽ lên đội tuyển quốc gia là Lê Văn Đô và Thanh Nhàn, vẫn chơi bế tắc và lại hòa 0-0. 3 trận không thắng, cùng đội chót bảng Phú Thọ vẫn chưa biết ghi bàn, HLV Jeronimo có thể không còn khi giải trở lại. Trong khi với 4 trận bất bại được 8 điểm, SHB.Đà Nẵng tiếp tục giữ ngôi đầu.

Sau 2 trận thắng liên tiếp, trở về sân nhà, Huế lại để đội chót bảng Phú Thọ cầm hòa 0-0, nhưng bất ngờ vươn lên chiếm vị trí thứ nhì của TTBP. Do TTBP mất 2 điểm đau đớn trên sân nhà (đến phút 83 mới có bàn thắng, nhưng phút… 90+9 lại bị Phù Đổng Ninh Bình gỡ hòa). Kết quả này khiến thầy trò HLV Anh Đức trôi xuống thứ 6, chỉ hơn Đồng Nai 1 bậc với 1 thắng, 3 hòa, còn Ninh Bình leo lên hạng 3.

Sau 2 trận đầu trắng tay, đội Đồng Tháp đã có chiến thắng đầu tiên trước Hòa Bình 2-0, để xếp trên Hòa Bình và Phú Thọ.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/clb-dong-nai-20-ngay-chua-benh-33352b9/