Chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê đón Tết

Khi những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, hẳn là bất kỳ ai cũng đều mong được trở về với gia đình. Với những người khỏe mạnh, điều đó có thể là mong ước. Còn với những ai đang đau yếu, cô đơn, bệnh tật, điều đó càng thôi thúc như một nỗi khát khao. Thấu hiểu tâm tư ấy của phần lớn bệnh nhân, mỗi năm, Bệnh viện K đều đặn phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng, cùng tổ chức chương trình 'Cơm tất niên - Tết sum vầy', và những chuyến xe yêu thương, giúp người bệnh được trở về quê hương trong trạng thái an toàn, yên tâm và nhàn nhã.

Hình ảnh và không khí quen thuộc, thường diễn ra tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) vào mỗi dịp sát với tất niên. Chương trình năm nay có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cùng đội ngũ y bác sĩ và rất đông người bệnh. Sau khi cùng quây quần trong bữa ăn ấm cúng, với khoảng 200 mâm cơm được nấu theo hương vị truyền thống Việt Nam, những chuyến xe yêu thương lại chuẩn bị lăn bánh lên đường, như gần 10 năm qua đã quen thuộc với những hành trình yêu thương như thế. Có chuyến xe yêu thương, người bệnh không phải lo lắng về tình trạng các bến xe quá tải và giá vé tăng cao đắt đỏ. Có chuyến xe yêu thương, người bệnh còn được miễn phí kèm theo một tấm vé cho mỗi người thân đi theo chăm sóc trên đường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thiện Đoan - Minh Ngọc - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-xe-yeu-thuong-dua-nguoi-benh-ve-que-don-tet-209609.htm