Chuyện tình đẹp như mơ của 2 bệnh nhân từng đối mặt 'cửa tử'

HÀN QUỐC - Căn bệnh tim nguy hiểm đã trở thành cầu nối giúp hai bệnh nhân chờ ghép tạng từng đối mặt 'cửa tử' quen biết nhau, và đi tới cái kết có hậu.

Cô Ham Eun-ji (28 tuổi) và anh Choi Jae-won (34 tuổi) sẽ kết hôn vào ngày 11/6. Nhưng ít ai biết họ vốn là hai bệnh nhân được hồi sinh nhờ ca cấy ghép tim.

Theo tờ Korea Times, khi ở tuổi 13, Ham được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim dãn (DCMP). Đây là bệnh hiếm và nguy hiểm. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/100.000 trẻ em. Với Ham, cách tốt nhất để được sống là ghép tim. Dù đã tìm được người hiến tạng phù hợp, nhưng gia đình Ham lại không có đủ tiền để thực hiện ca cấy ghép ngay lập tức.

Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Yonhap

Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Yonhap

Nhờ có sự kêu gọi của một điều dưỡng tại Đại học Dankook ở Hàn Quốc, Ham cuối cùng đã nhận được tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm để tiến hành ca ghép tim thành công. Sau khi thoát khỏi "cửa tử", Ham tích cực chia sẻ trên mạng về hành trình ghép tạng của mình với những người đồng cảnh ngộ, và hỗ trợ thông tin cho người cần ghép tạng.

Và Ham đã gặp được Choi. Anh Choi mắc bệnh tim to, và từng rơi vào tuyệt vọng trong thời gian chờ đợi được ghép tim. Năm 2021, anh Choi cuối cùng đã được ghép tạng tại Trung tâm Y tế Gachon Gil.

Sau ca phẫu thuật, Choi tìm gặp Ham để cảm ơn cô đã hỗ trợ và liên tục đưa ra lời khuyên trong quá trình anh chữa bệnh. Từ đó, họ bắt đầu hẹn hò được gần hai năm, và quyết định tiến tới hôn nhân.

"Đối với những phụ nữ mắc bệnh tim, chuyện kết hôn là đặc biệt khó khăn. Tôi hy vọng các bệnh nhân có thể có chút hy vọng khi thấy tôi kết hôn và sống khỏe mạnh bên gia đình giống như bao người khác", Ham chia sẻ với hãng tin Yonhap.

Ham nói cô đã đăng ký hiến tạng, với hy vọng một ngày nào đó sẽ trao cho người khác cơ hội sống thứ hai như mình từng được nhận.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-dep-nhu-mo-cua-2-benh-nhan-tung-doi-mat-cua-tu-2151969.html