Chuyện thuần hóa 'cọp' trong trại giam

Đứng trước trại giam, nhiều người sẽ có chung suy nghĩ phía sau cánh cổng trại, hầu hết các phạm nhân đều ngoan ngoãn, chấp hành cải tạo để sớm quay trở về. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy khi có những phạm nhân hết sức ngông nghênh bất cần....Phóng sự sau đây sẽ cho mọi người một góc nhìn sinh động hơn về công tác giáo dục, cải tạo các phạm nhân.

Trại giam Thủ Đức được coi là trại giam lớn nhất của cả nước. Hàng nghìn phạm nhân tương ứng với hàng nghìn hành vi phạm tội và tính cách khác nhau của mỗi con người.

Trong số các phạm nhân ở trại giam Thủ Đức, chúng tôi bắt gặp Phạm Văn Cộp sinh năm 1991 tại Cà Mau. Chi nghe qua tội danh và mức án của Cộp, ai cũng phải ngao ngán. “Hiếp dâm trẻ em”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng cộng Cộp chịu mức án 20 năm 9 tháng tù. Nếu chỉ dừng lại ở con số thì phạm nhân này cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng trong quá trình chấp hành án Cộp đã làm đau đầu các cán bộ trại giam với những điều mà không một phạm nhân nào dám làm. Cộp đúng nghĩa là một con Cọp trong trại giam.

Chuyển về trại giam Thủ Đức từ trại giam Cái Tàu, Cộp vẫn hung hăng côn đồ và sẵn sàng sinh sự với bất cứ ai... Nhưng rồi một con Cọp trong trại giam cũng bị thuần hóa bởi sự quan tâm của các cán bộ quản giáo, khi lòng trắc ẩn bị đụng trúng. Với Cộp đó là khao khát tình cảm từ gia đình.

Câu cuối cùng Phạm Văn Cộp nói với chúng tôi, là bây giờ đã biết thèm tự do. Từ kỷ luật đến giam riêng, giờ đây Cộp đã xếp hạng lao động loại tốt. Đó là minh chứng cho sự ăn năn quay đầu về nẻo thiện không bao giờ là muộn màng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy - Tuấn Anh - Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-thuan-hoa-cop-trong-trai-giam-215145.htm