Chuyện 'ngược gió' của cô nàng nông dân gen Z

Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, hiện nay, có không ít bạn trẻ sẵn sàng thử sức mình ở những lĩnh vực hoàn toàn mới. Như những cánh diều ngược gió, họ chấp nhận thử thách để chứng minh năng lực cá nhân, qua đó còn góp phần tạo ra những giá trị nhất định cho cộng đồng, quê hương.

Cảm hứng Mekong mời các bạn cùng ghé thăm vùng đất “gạo trắng nước trong” để gặp gỡ một trong những người trẻ như thế, cô nàng nông dân gen Z- Nguyễn Thị Kim Ngân với khu vườn đa dạng các loại rau, hoa quả do chính tay em chăm sóc.

Cô nàng nông dân gen Z- Nguyễn Thị Kim Ngân với khu vườn đa dạng các loại rau, hoa quả do chính tay em chăm sóc. Ảnh: Facebook nhân vật

PV: Tôi vừa đi dạo một vòng để tham quan khu vườn xinh đẹp, rực rỡ sắc hoa, đặc biệt là màu xanh mướt mắt của các loại rau củ như xà lách, bắp cải, bầu, rau dền... Điều làm cho khu vườn này trở nên thú vị và thu hút khách tham quan gần xa không chỉ là khung cảnh, không gian yên bình mà còn là câu chuyện dám nghĩ, dám làm của cô chủ vườn gen Z. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Kim Ngân để hiểu hơn về câu chuyện này nhé.

Trước tiên, Ngân sẽ chia sẻ nhiều hơn về ý tưởng thành lập nên khu vườn này của mình nhé.

Nguyễn Thị Kim Ngân: Từ nhỏ, em đã có ước mơ là làm một khu vườn cho mình. Sau khi đi trải nghiệm đây đó khắp nơi trong cả nước, em lại có ý tưởng là muốn quay về thực hiện là xây một cái ngôi nhà với một cái vườn như thời thơ bé của mình. Nên là em quyết định bắt tay vào việc xây dựng vườn này.

PV:Khu vườn này em bắt đầu thay đổi và xây dựng nó trở thành như thế này là từ khi nào?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ, từ tháng 6/2023 là em đã bắt đầu làm. Lúc đầu, nó chỉ là một mảnh vườn có những cái cây tạp như là chuối, với lại nó rất là lộn xộn, cỏ nhiều. Sau đó, em bắt đầu làm từ đó đến nay thì đã được khoảng hơn 6 tháng.

PV: Hiện tại thì chị thấy khu vườn mình có hoa, có rau xen kẽ, một tay Ngân sẽ phụ trách hết trong việc quy hoạch lại từng lối đi rồi từng luống rau, từng bờ hoa hay là có ai hỗ trợ em trong việc này không?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Những phần ví dụ như trồng cây, trồng hoa thì em làm, set up decor thì là em làm hết. Còn những việc nặng quá mà quá sức nữ làm được thì em mới thuê người làm.

PV: Khu vườn của mình diện tích hiện tại cụ thể là bao nhiêu?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ diện tích của vườn của em hiện tại là 1.500 m2.

Một góc vườn của Kim Ngân. Ảnh: Hà Hương

PV:Chị muốn biết về công việc trước đây của em?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Trước đây, em có một shop quần áo, nó cũng rất ổn định. Em đã làm sáu năm rồi, từ lúc mà em học 12 xong là em đã mở shop quần áo tới nay là 6 năm. Em cũng có lượng khách riêng, nhưng mà khi mà em bắt tay làm công việc này thì em giảm thời gian ở trên shop, em không có chăm chút được như hồi lúc trước.

Tại vì thật ra làm vườn này là toàn bộ thời gian, là làm vườn hết. Hàng ngày, khoảng hơn 5h sáng là em đã thức dậy mà em làm tới khoảng 10h tối vẫn chưa nghỉ.

PV: Chị vẫn tò mò tại vì thật ra công việc của một chủ shop thời trang thì khác hẳn với công việc này, về làm việc nhà nông, làm vườn, trồng hoa thì chắc chắn là sẽ vất vả hơn rất nhiều. Đã có bao giờ em nghĩ quyết định này của mình là sai lầm không?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ, thật ra là em chưa có bao giờ có suy nghĩ đó, em chỉ thấy là nó vất vả, là con gái mà đi ra nắng nhiều, nổi mụn rồi tay thì chai sần lên.

Nhưng mà em chưa bao giờ hối hận vì quyết định này và em nghĩ là trong tương lai em sẽ làm được nhiều điều hơn nữa từ cái vườn này.

PV: Trong khi rất nhiều những bạn trẻ khác lựa chọn đến với những chốn thành thị đông đúc hơn để tìm kiếm những cơ hội phát triển bản thân thì việc làm của em có thể được xem như là một chuyến “ngược gió”. Vậy thì để có thể “ngược gió” thành công, chinh phục được ước mơ của mình, theo em điều gì là quan trọng nhất với những người trẻ?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Em nghĩ là dám nghĩ, dám làm là điều quan trọng. Nó cũng là cái phần tính cách của em. Công việc này cũng khá khó khăn đối với những người mới bắt đầu, nhưng mà quyết tâm và cố gắng thì sẽ làm được.

PV: Cha mẹ của em đã có bao giờ có ý kiến về sự thay đổi trong công việc này của em không?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Lúc đầu thì ba mẹ em không có ủng hộ lắm cho công việc này của em. Tại vì công việc này nó khá vất vả, với lại nó cũng không phù hợp với con gái lắm, nhưng mà dần dần theo thời gian thì ba mẹ em cũng ủng hộ và giúp đỡ em một số công việc của khu vườn.

PV:Em tích góp kinh nghiệm làm vườn từ đâu?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ, ban đầu, thật ra là em tuy là con nhà nông nhưng mà em cũng không có kiến thức nhiều về trồng cây nhiều. Hồi nhỏ cũng có phụ ba mẹ làm nhưng mà ví dụ như đi thu hoạch hay là tỉa đậu nó chỉ là một vài công đoạn trong cái quá trình trồng cây thôi. Em chưa bao giờ chịu trách nhiệm từ lúc mà gieo hạt cho đến khi thu hoạch hết nên là nó cũng khá là bỡ ngỡ với em.

Nhưng mà em cũng có đi hỏi kiến thức của bạn bè rồi hỏi cha rồi lên mạng tìm hiểu thì sau đó em mới trồng, cũng có thất bại và cũng có những lần mà trồng lần đầu thành công. Sau mỗi lần thu hoạch, em rút ra được kinh nghiệm để lần sau em làm được tốt hơn.

PV: Thời gian sắp tới, Ngân có dự định gì mới hơn cho khu vườn của mình không?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ, trước tiên là sau cái đợt Tết này thì em sẽ dọn dẹp khu vườn xong rồi cải tạo lại ao để nuôi cá, sau đó là đến trồng hoa để 30/4, 1/5 thì em bắt đầu đón khách.

Lúc đó, em sẽ cho khách trải nghiệm ăn bánh xèo. Khách đến đây thì sẽ được tự thu hoạch rau xong rồi khách thích ăn cái nào thì sẽ hái cái rau đó vô. Em sẽ cho khách trải nghiệm tự đổ bánh xèo ăn luôn chị.

PV: Còn việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội thì như thế nào?

Nguyễn Thị Kim Ngân: Dạ vừa qua Tết thì em sẽ cũng sẽ chuẩn bị để bắt đầu làm video nấu ăn, trồng rau. Hướng đi của em là em muốn thí nghiệm một số loại rau mà ở đây người ta ít trồng để em trồng thử. Sau đó em có kinh nghiệm, em sẽ quay video hướng dẫn mọi người trồng và chăm sóc.

Nhiều loại rau phát triển xanh tốt. Ảnh: Hà Hương

Không chỉ xây dựng khu vườn mơ ước với đa dạng các loại hoa, rau quả do chính mình chăm sóc, tạo ra một không gian mang đến cảm giác thư thái, yên bình, Kim Ngân còn mạnh dạn chia sẻ những hình ảnh về khu vườn, về đời sống nông thôn lên nền tảng mạng xã hội. Điều đáng mừng là Ngân đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người có chung niềm đam mê.

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, với sự gợi ý của cộng đồng mạng, Kim Ngân đã trang trí thêm các tiểu cảnh đặc trưng ngày Tết và mở cửa đón khách tham quan: "Khu vườn cũng còn mới cho nên là cái người người ta biết đến cũng chưa nhiều. Với lại em mở hơi trễ nhưng mà vẫn được nhiều người ủng hộ. Mỗi ngày thì cũng có khoảng vài chục đến hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh".

Để có được những hình ảnh, thước phim hấp dẫn người xem, thu hút hàng chục ngàn lượt yêu thích trên nền tảng tiktok với tài khoản “Nhà em Ngân Cần Thơ”, cô nàng đã trang bị cho mình các kỹ năng từ xây dựng nội dung đến tự quay dựng và biên tập video. Ngân cho biết giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc sắp xếp thời gian khi vừa phải vận hành được shop thời trang, vừa phải đảm đương nhiều phần việc vốn em chưa tùng thử qua.

"Ban ngày thì em làm vườn. Tranh thủ lúc nghỉ trưa em đặt hàng cho shop của em. Ban đêm thì em chỉnh sửa video, tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Nói chung công việc cũng vất vả nhưng khi tạo được giá trị cho riêng mình thì càng lúc em càng đam mê và nỗ lực nhiều hơn", Ngân chia sẻ.

Là những người chứng kiến hành trình “ngược gió” này, thời gian đầu ba mẹ Kim Ngân cũng “xót ruột” cho con gái, nhưng khi cảm nhận được sự quyết tâm và nỗ lực chứng minh bằng hành động, cả ba và mẹ đều ủng hộ, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng Ngân.

"Ban đầu thì nó làm ra thì tôi cũng thấy nó hơi sợ, sợ thấy nó làm không biết được không, nhưng mà nó làm dần dần rồi từ từ coi thấy cũng được, rồi ra thấy cũng khoái khoái rồi làm tiếp vậy đó".

"Ngân nó làm mình thấy cực, làm tới khuya. Cô đi vườn ở bển mà điện hỏi vô chưa, nó nói chưa, còn ở ngoài vườn. Ban ngày thì kiểu như là nó mà nghỉ ngơi cũng không được nhiều, ban đêm thì làm tới giác đó, mình thấy cũng mình thấy cũng tội nghiệp".

Là một cô nàng gen Z năng động, vốn khởi nghiệp kinh doanh nhưng giờ lại đam mê việc nhà nông và mong muốn lan tỏa nhiều hình ảnh quê nhà để nhiều bạn trẻ cũng mạnh dạn hòa mình với thiên nhiên, tìm về những điều bình dị, qua đó kết nối với bản thân sâu sắc hơn. Hành trình của Kim Ngân vẫn còn đó không ít thử thách nhưng chúng tôi có niềm tin trên hành trình ấy, bạn trẻ này sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị và nâng cấp bản thân từng ngày.

"Cảm nhận đầu tiên của mình khi thấy clip vườn của bạn Ngân trên nền tảng mạng xã hội thì những ký ức tuổi thơ của mình chợt ùa về với những hình ảnh đơn sơ, mộc mạc, mái nhà tranh, bếp, củi tách trà, vườn rau... Mình thực sự cảm thấy bất ngờ và cảm thấy rất là thú vị khi mà có một cái khung cảnh đó xuất hiện trong không gian hiện đại, hối hả bây giờ".

"Công việc này thường các bạn tuổi tụi em thì khó thực hiện được, đặc biệt bạn là nữ nữa. Nên em rất khâm phục bạn ở việc chăm sóc và tạo được một khu vườn đẹp lộng lẫy như thế này".

Hà Phương/VOV Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/khoi-nghiep/chuyen-nguoc-gio-cua-co-nang-nong-dan-gen-z-post1077458.vov