Chuyện nghề của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình

32 năm làm báo (1987-2019), tôi lưu giữ vô vàn ký ức sâu lắng về những bậc đàn anh đáng kính, trong đó anh tôi - Hà Bình đọng lại những dấu ấn xanh mãi cùng năm tháng.

Nhà báo Hà Bình

Nhà báo Hà Bình

Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình là cựu binh Tiểu đoàn 13 Trung đoàn Ngô Quyền, đứng chân chiến trường Phú Yên 1964-1968. Tháng 5/1968, anh bị thương trong một trận đánh khốc liệt ở xã Hòa Quang (huyện Tuy Hòa 2 cũ nay là huyện Phú Hòa).

Là thương binh, chưa thể tiếp tục xông pha ở chiến trường, cấp trên phân công anh về Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phú Yên làm phóng viên Thông tấn xã Giải phóng Khu Trung Trung Bộ (Khu 5); và thời điểm Hiệp định Paris, anh là nhà báo giải phóng trong Ban Liên hiệp quân sự 4 bên. Thuộc biên chế Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, anh gắn bó và tận tâm, tận lực phục vụ cho Báo Phú Yên Giải phóng (tiền thân của Báo Phú Yên hôm nay) và gắn bó với tờ báo từ năm 1968-1991.

Sau đó anh là Trưởng đại diện Báo Văn hóa khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cho đến khi nghỉ hưu. Là một nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nay đã bước vào tuổi 77, nhưng anh vẫn rong ruổi trên những cung đường đất nước, vẫn đồng hành cùng đàn em và con cháu tiếp tục cống hiến cho đời những bức ảnh tươi vui cuộc sống thời đổi mới và hội nhập.

Từng là Thư ký tòa soạn kỳ cựu, Phó Tổng Biên tập Báo Phú Khánh và Báo Phú Yên, giám đốc đầu tiên Nhà in Báo Phú Yên (nay là Công ty CP In - Thương mại Phú Yên), nhà báo Hà Bình có những đóng góp phong phú và đặc sắc trên nhiều lĩnh vực của Báo Phú Yên. Những bài của anh còn lưu trên trang báo luôn giữ phong cách thuần khiết, góp phần tạo sự thấu tình đạt lý đồng thuận của công luận mà nội dung bài báo đề cập.

Là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từ thời đất nước thống nhất, anh có rất nhiều bức ảnh đi vào lịch sử Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ và sau hòa bình. Anh trung thành và gắn bó với ảnh đen - trắng như tố chất mạch lạc trong tư duy và cảm xúc thông qua ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh - một thứ ngôn ngữ phi văn tự mà đôi khi những tác phẩm của anh không cần chú thích vẫn tương tác trọn vẹn với người tiếp nhận.

Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, xin giới thiệu một số tác phẩm của Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Bình qua bề dày thời gian.

Quân giải phóng Phú Yên cắm cờ trên đỉnh Nhạn Tháp ngày 1/4/1975

Quân giải phóng Phú Yên cắm cờ trên đỉnh Nhạn Tháp ngày 1/4/1975

Qua cầu gỗ Tuy An

Qua cầu gỗ Tuy An

Làng cá Xuân Hải

Làng cá Xuân Hải

Gió

Gió

Về bến

Về bến

Đua thúng ở cửa Đà Nông

Đua thúng ở cửa Đà Nông

PHAN THANH BÌNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/258007/chuyen-nghe-cua-nha-bao-nghe-si-nhiep-anh-ha-binh.html