Chuyện kể dưới chân đèo Pha Đin lịch sử

Hơn 70 năm trước, ở các bản làng dưới chân đèo Pha Đin lịch sử, có rất nhiều chàng trai, cô gái trẻ đã xung phong nhận nhiệm vụ với tinh thần 'Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng' cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Câu chuyện của các cựu chiến binh năm xưa càng tô thắm thêm những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, mộc mạc của cựu binh Lường Văn Hợp treo đầy những bằng khen, giấy khen, huy hiệu…Ông kể rằng những năm 1952 đến 1953 ông được Bộ đội tỉnh Lai Châu cũ giao nhiệm vụ là liên lạc viên. Những chuyến băng rừng, vượt suối tránh mưa bom, bão đạn, hoặc những khi đối diện với kẻ địch đã hằn sâu trong ký ức của ông.

Trong giai đoạn chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường É có 8 người là bộ đội, 20 người là thanh niên xung phong cùng với hàng trăm người làm dân công hỏa tuyến. Ông Hợp là người duy nhất của xã được lựa chọn làm Liên lạc viên. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ ông Hợp lại tiếp tục tham gia nhiều mặt trận, trên các chiến trường khác.

Ông Khỏ năm nay đã 95 tuổi. Mặc dù sức khỏe đã giảm sút, nhưng ông vẫn nhớ từng vị trí của đồn địch, từng cung đường chi chít hố bom. Ông cũng nhớ thời điểm đó người dân bản É còn nhiều khó khăn nhưng nhà nào cũng sẵn sàng mang khoai sắn, măng rừng ra cho bộ đội. Ngày đó ông là dân công hỏa tuyến, chuyên làm nhiệm vụ san lấp hố bom tại điểm nút giao thông huyết mạch đèo Pha Đin.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-ke-duoi-chan-deo-pha-din-lich-su-217384.htm