Chuyện giáo dân rộng lòng hiến đất mở đường

68 hộ giáo dân ở tổ dân phố An Long và Hợp Thành, thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất để mở rộng đường tỉnh 270 (ĐT.270).

Nhờ bà con giáo dân hiến đất mở đường, tuyến ĐT.270 qua địa bàn thị trấn Hùng Sơn đã được mở rộng.

Tuyến ĐT.270 kết nối TP. Thái Nguyên với huyện Đại Từ, đoạn qua địa phận xã Tân Thái và thị trấn Hùng Sơn có chiều dài 6,9km. Tuyến đường này nhỏ hẹp, nhiều vị trí bị xuống cấp, không đào được rãnh thoát nước, do không có mặt bằng. Hướng tuyến quanh co, nhiều khúc cua gấp, không đảm bảo tầm nhìn. Thêm nữa, 2 bên đường, các hộ dân sinh sống bám sát lề đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng đó, cuối tháng 10/2022, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai Dự án sửa chữa nền, mặt đường và xây rãnh thoát nước trên tuyến ĐT.270. Dự án này không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, mà chủ yếu vận động nhân dân hiến đất.

Theo đó, trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn có 68 hộ thuộc các TDP An Long và Hợp Thành bị ảnh hưởng. Tất cả 68 hộ này đều là đồng bào Công giáo.

Ngay sau khi có chủ trương giải phóng mặt bằng, Ủy ban MTTQ thị trấn Hùng Sơn và Ban hành giáo Giáo họ Yên Huy đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền và giáo họ, những ngày giữa tháng 7, trời nắng như đỏ lửa, nhưng gia đình ông Đỗ Văn Điển vẫn huy động nhân lực tất bật phá dỡ tường rào để hiến 20m2 đất mặt đường, mở rộng tuyến ĐT.270.

Dỡ tường rào để hiến đất, chưa tính công xây lại, gia đình ông đã phải chi gần 4 triệu đồng. Ông Điển bảo: Mở rộng đường để mình đi, con cháu được hưởng lợi sau này. Giao thông thuận tiện, đô thị khang trang, văn minh… nên tôi không tiếc.

Hay như gia đình ông Đặng Văn Kiên là một trong những hộ đầu tiên ở TDP Hợp Thành tự nguyện hiến đất, cây trồng để thực hiện Dự án. Vợ chồng ông bà đã phá dỡ 21m tường rào và hiến 31m2 đất thổ cư, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Kiên nói: Gia đình tôi có một lô đất bám theo mặt đường, nay hiến đi một phần, tính ra giá trị thì cũng tiếc lắm. Nhưng vì cộng đồng, vì một tương lai của đô thị văn minh nên tôi sẵn lòng.

Quyết định hiến đất là một điều không dễ đối với nhiều gia đình. Bởi hiện nay, đất ở thị trấn Hùng Sơn có giá chuyển nhượng thực tế khá cao. Song với công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và suy nghĩ mang lại lợi ích cho tương lai, bà con giáo dân ở thị trấn Hùng Sơn đều đồng thuận cho đi "tấc vàng".

Ông Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Chi bộ TDP Hợp Thành, cho rằng: Cùng với việc "Sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước", "Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, mỗi người dân, giáo dân đã góp công, góp sức vì lợi ích chung của cộng đồng, sẵn sàng hiến đất mở rộng đường. Đến nay, 68/68 hộ đã hiến đất, với tổng diện tích 1.274m2, phá dỡ trên 200m tường rào...

Còn theo lãnh đạo thị trấn Hùng Sơn: Sự đóng góp của cá nhân mỗi hộ gia đình, đặc biệt là của đồng bào Công giáo địa phương, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần trách nhiệm với chính quyền địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202307/chuyen-giao-dan-rong-long-hien-dat-mo-duong-89f29fc/