Chuyến đi săn nào khiến hoàng đế Napoleon sợ hãi cả đời?

Hoàng đế Napoleon là nhà cầm quân lỗi lạc nổi tiếng nước Pháp. Thế nhưng, ít ai có thể ngờ ông hoàng này từng có chuyến đi săn 'nhớ đời', sợ hãi hơn cả khi dẫn quân đánh trận.

Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Ông đã chỉ huy quân đội Pháp giành được nhiều thắng lợi lớn trong các chiến dịch quân sự. Theo các sử gia, hoàng đế Napoleon tham gia 60 trận chiến và chỉ thua 7 trận.

Với thành tích này, hoàng đế Napoleon trở thành nhà cầm quân xuất sắc. Mỗi lần ra rận, ông sử dụng nhiều chiến lược, chiến thuật tài tình khiến kẻ thù khiếp sợ.

Là nhà cầm quân xuất chúng, gan dạ, dũng cảm, ít ai có thể ngờ hoàng đế Napoleon của Pháp lại "sợ hết hồn" khi có một chuyến đi săn đầy kịch tính.

Theo các sử liệu, vào năm 1807, cận thần có tên Alexandre Berthier đã nghĩ ra ý tượng để hoàng đế Napoleon giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Đó là tổ chức một cuộc săn bắn thỏ.

Được hoàng đế Napoleon chấp thuận, Alexandre cho người bắt những con thỏ hoang rồi thả vào công viên ngay trong lòng thủ đô Paris để nhà vua có chuyến đi săn vui vẻ.

Thế nhưng, Alexandre không thể tìm đủ 1.000 con thỏ hoang nên ông cho người thu thập thêm những con thỏ do người dân nuôi. Nhờ vậy, cận thần của hoàng đế Napoleon đã có được đàn thỏ khổng lồ để nhà vua có khoảng thời gian vui vẻ khi săn thỏ.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch. Khi hoàng đế Napoleon vào công viên để đi săn, đàn thỏ không chạy lung tung và tập trung đông ở một chỗ.

Bất ngờ, những con thỏ nhảy về phía cỗ xe ngựa đang chở hoàng đế Napoleon. Dù người đánh xe đã cố đuổi những con thỏ ra nhưng chúng vẫn "bám theo" nhà vua Pháp. Ông hoàng này vất vả xua đuổi đàn thỏ nhưng chúng càng vây kín hơn. Cuối cùng, ông kiệt sức và ngã xuống đất.

Sau đó, đàn thỏ mới bỏ đi. Dù hoàng đế Napoleon không bị thương nặng nhưng chuyến đi săn này trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với ông. Trước sự việc Napoleon bị đàn thỏ "tấn công", các nhà nghiên cứu cho rằng sự việc này xảy ra là do cận thần Alexandre đã đưa những con thỏ nuôi vào trong công viên.

Những con thỏ nuôi đã nhầm tưởng hoàng đế Napoleon là người cho ăn hàng ngày. Vậy nên, đàn thỏ bị đói hung hăng lao về phía nhà vua Pháp với hy vọng tìm thấy thức ăn.

Mời độc giả xem video: Vải Việt Nam lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Pháp. Nguồn: VTV4.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-di-san-nao-khien-hoang-de-napoleon-so-hai-ca-doi-1883836.html