Chuyện của người vợ Bộ đội Trường Sa

Chị Đinh Thị Lệ Quyên và Thiếu tá Dương Ngọc Tấn, Chính trị viên đảo Tốc Tan C, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vốn là đôi bạn cùng làng ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, chuyện họ tìm hiểu, yêu nhau, rồi nên duyên vợ chồng được hai bên gia đình rất ủng hộ.

Chị Quyên trải lòng: “Chúng tôi đến với nhau tới nay là 14 năm nhưng những ngày anh có mặt ở nhà cùng vợ con cộng lại có lẽ chưa đầy một năm”. Chúng tôi được biết, hai lần sinh con, bên cạnh chị chỉ có bạn bè, người thân... Khi con gái anh chị mới hơn hai tuổi, chị phải đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), trong khi con trai mới hơn một tháng tuổi, mẹ chồng chị tuổi đã cao, không một mình trông cháu được. Cả nhà 4 người dắt díu nhau đến bệnh viện. Mẹ chồng được "phân công" trông đồ để chị đưa con vào khám bệnh. Khám xong, lúc chờ kết quả, mẹ con quay ra thì không thấy bà đâu.

Vợ chồng chị Đinh Thị Lệ Quyên - Thiếu tá Dương Ngọc Tấn và các con. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng chị Đinh Thị Lệ Quyên - Thiếu tá Dương Ngọc Tấn và các con. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị vừa lo lắng, mệt mỏi, lại tủi thân. Vậy là con khóc, mẹ cũng khóc, nước mắt cứ lã chã rơi... Thấy thế, mọi người ở viện xúm lại hỏi han, động viên, an ủi và đi tìm bà nội của cháu bé về cho chị. "Thấy tình cảm mọi người dành cho mình, tôi thực sự xúc động, tự hứa mình phải mạnh mẽ vượt qua để chồng yên tâm công tác”-chị Quyên tâm sự, rồi trầm ngâm nói: “Nếu bảo không buồn là không thật lòng, nhưng khi yêu và quyết định lấy anh, tôi đã xác định sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Vì vậy, có những khi mệt mỏi, áp lực công việc, nghĩ về anh, tôi lại quyết tâm vượt qua”.

Các con của anh chị cũng sớm hiểu chuyện, thương bố mẹ, cô con gái lớn năm nay 13 tuổi, con trai 11 tuổi tự biết bảo ban nhau học tập, giúp đỡ mẹ việc nhà. Vất vả là thế, nhưng mỗi lần chồng gọi điện thoại về hỏi thăm, lo lắng cho vợ con, chị luôn giấu đi những khó khăn của mình và động viên anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng chị Quyên luôn tự hào, hãnh diện với bạn bè và bà con hàng xóm vì có chồng là Bộ đội Hải quân. Chuyện của chị Đinh Thị Lệ Quyên cũng giống như hậu phương bao gia đình những người lính đảo Trường Sa, bình dị nhưng vô cùng trân quý, vẫn còn đó những khó khăn, thiếu thốn nhưng lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Vì tình yêu, sự tin tưởng của chồng mà họ luôn nỗ lực, cố gắng vượt lên chính mình để trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng yên tâm công tác, lập nhiều thành tích, chiến công.

HOÀNG TRIỆU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-cua-nguoi-vo-bo-doi-truong-sa-748947