Chuyên án A2-1222.2p và những con số kỷ lục

Đúng 8 giờ tối ngày 25/6/2023, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Kon Tum phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Đoàn 2), Cục PCMT&TP BĐBP; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phòng PC 04, Công an tỉnh Kon Tum đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Việc tóm gọn 2 tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm này đã kết thúc thành công Chuyên án A2- 1222.2p với những thống kê có thể nói mang tính kỷ lục...

Hai đối tượng Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết cùng tang vật 34 bánh heroin tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: Thái Kim Nga

Những đêm trắng bên "mạng sườn" tội phạm ma túy

Những ngày cuối năm 2022, qua công tác trinh sát, lực lượng PCMT&TP BĐBP Kon Tum thu thập được thông tin về nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Bắc đang có sự dịch chuyển địa bàn hoạt động, tìm “đối tác” ở Nam Lào để hình thành đường dây đưa ma túy vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, thời gian, địa điểm “ăn hàng”, cũng như cung đường vận chuyển ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến ngày sa lưới pháp luật, chúng đã không dưới 3 lần “hủy kèo”, thay đổi kế hoạch, chủng loại, số lượng “hàng” dự định sẽ mang vác qua vùng ngã ba Đông Dương trên khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngay sau khi xác lập Chuyên án mang bí số A2-1222.2p, các trinh sát thuộc lực lượng chuyên trách PCMT&TP BĐBP (BĐBP Kon Tum và Đoàn 2) đã tỏa đi nhiều hướng, thu thập, xác minh, phân tích, đánh giá các nguồn thông tin liên quan để giăng lưới tóm thật nhanh, thật gọn, thật chính xác “con mồi” khi thời cơ đến.

Đại tá QB (xin được giấu tên), Phó ban Chuyên án A2-1222.2p, một “khắc tinh” của tội phạm ma túy trên khu vực ngã ba Đông Dương chia sẻ: Mặc dù đã phá rất nhiều vụ án mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, trong đó có cả những tên lúc nào cũng lăm lăm vũ khí nóng bên người, nhưng khi tiếp cận với nhóm đối tượng này, tôi nhận thấy đây thực sự là đối thủ xứng tầm của mình. Nếu nhìn vẻ bề ngoài của bọn chúng thì không quá đáng ngại, thậm chí có tên còn bị dị tật cả chân lẫn tay.

Tuy nhiên, bên trong đó là sự từng trải ở mỗi đường đi nước bước, chứng tỏ bọn chúng có thừa bản lĩnh, kinh nghiệm để đối phó với lực lượng chức năng. Nói thật, cá nhân tôi đã trải qua nhiều đêm trắng theo dấu, phân tích tâm lý, cũng như khả năng ứng phó của bọn chúng để bố trí lực lượng, chỉ đạo các mũi trinh sát theo sát ngay khi đối tượng xuất hiện ở điểm Z (thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum - PV). Và, khi đối tượng đặt chân qua bên kia biên giới, tôi nhẩm tính đã gần 200 ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên để có thể đóng khung một mẻ lưới lớn...

"Cặp bài trùng", 34 bánh heroin và phần thưởng của người lính

Quả đúng như những nhận định và tính toán của Ban chuyên án, sau gần 1 giờ đồng hồ “ngồi đếm nhịp tim”, từ biên giới xuất hiện 2 bóng đen lầm lũi tiến vào địa phận thôn Lệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Chờ cho mục tiêu tiến sát đến vị trí đã được định sẵn, chỉ huy lực lượng đánh án phát lệnh xuất kích. Ngay lập tức, các mũi trinh sát như từ “trên trời rơi xuống, dưới đất ngoi lên” bịt kín mọi ngả đường thoát thân của bọn tội phạm. Theo bản năng, 2 đối tượng quay đầu bỏ chạy, nhưng chúng đã bị bắt gọn khi còn chưa kịp ném túi xách mang bên mình hòng phi tang.

Các mũi trinh sát trong Chuyên án A2-1222.2p khóa chặt, bắt gọn 2 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Ảnh: Thái Kim Nga

Tiến hành khám xét nhanh, lực lượng đánh án phát hiện bên trong 2 chiếc túi xách màu đen đỏ mang trên người 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có chứa 34 gói hình hộp chữ nhật màu vàng, bên ngoài đều có hình dấu tròn màu đỏ in dòng chữ “DOUBLE” và “UOGLOBE BRAND”, bên trong chứa chất bột dạng nén màu trắng (nghi là heroin), 2 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trước những chứng cứ không thể chối cãi, 2 đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Người đàn ông tên là Vương Văn Đức (sinh năm 1983) và đối tượng nữ là Lã Thị Tuyết (sinh năm 1975). Cả hai cùng ngụ tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cũng theo khai nhận của 2 đối tượng, toàn bộ 34 gói hình hộp chữ nhật màu vàng đều là heroin được chúng vận chuyển thuê cho một đối tượng tên Thành (không rõ lai lịch nhân thân) từ Lào về Việt Nam để nhận tổng số tiền công là 340 triệu đồng. Qua kết quả giám định của cơ quan chức năng và hình ảnh thực nghiệm hiện trường, toàn bộ số mẫu lấy từ 34 gói hình hộp chữ nhật màu vàng đều là heroin và tất cả đều trùng khớp với lời khai của đối tượng Vương Văn Đức và Lã Thị Tuyết.

Với việc phá thành công Chuyên án mang bí số A2-1222.2p, lực lượng PCMT&TP BĐBP và các đơn vị phối hợp không chỉ lập nên chiến công xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mà còn lập nên những kỷ lục như vụ án có số lượng ma túy vận chuyển qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vụ án có nhiều thông tin trinh sát được thu thập, sàng lọc ở nhiều địa bàn khác nhau, kéo dài trong nhiều ngày với rất nhiều thay đổi phương thức, thủ đoạn, thời gian, địa điểm và cung đường hoạt động của bọn tội phạm ma túy.

Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum, Trưởng ban Chuyên án A2-1222.2p khẳng định: “Đây là chiến công xuất sắc của tất cả các thành viên trong Ban chuyên án, đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, hiểm nguy, bám trụ vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những cống hiến ấy và quyết định trao thưởng nóng cho các đồng chí trực tiếp đánh án...”

Sau trận đánh lớn, chắc chắn sẽ có nhiều hình thức khen thưởng của lãnh đạo các cấp và niềm tin của quần chúng nhân dân dành cho những tập thể và cá nhân lập nên chiến công xuất sắc. Tuy nhiên, ngay sau khi “hạ màn” vụ án, người lính Biên phòng trên vùng ngã ba Đông Dương đã có cách tự thưởng cho riêng mình. Đại tá QB chia sẻ: “Gần 200 ngày đêm theo sát "mạng sườn" của đối tượng, đặc biệt là sau khi có kết quả giám định chất ma túy và kết quả xét nghiệm HIV tránh được nguy cơ phơi nhiễm cho anh em, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất, yên ả, nhẹ nhàng nhất có thể trong cuộc đời. Bởi, tôi biết phía trước mặt mình, trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới vẫn còn diễn ra vô cùng rát bỏng, xâm hại đến cuộc sống bình yên của nhân dân... ”.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuyen-an-a2-12222p-va-nhung-con-so-ky-luc-post462999.html