Chụp ảnh sống ảo mép vực 'tử thần' Nha Trang, đùa rỡn tính mạng

Mặc dù đã cảnh báo và từng có người trượt chân rơi xuống vực sâu nhưng nhiều du khách và người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, đứng sát mép vực 'tử thần' đoạn đèo Lương Sơn, Nha Trang để chụp ảnh.

Lâu nay, trên đường Phạm Văn Đồng nối dài, đoạn qua đèo Lương Sơn có tình trạng người dân, du khách tập trung chụp ảnh, ngắm cảnh tại những khu vực tiếp giáp với vực sâu nên dễ bị rơi xuống vực sâu

Dù đã có biển cảnh báo ở gần đó, người dân vẫn bất chấp dừng xe bên lề đường

Khu vực có một bên tiếp giáp là đèo, một bên là biển

Vô tư ăn uống, "hóng gió biển""

Ở nhiều tuyến đèo có độ sâu hơn 10m vẫn có người tìm tới để ngắm cảnh, chụp ảnh, ngồi vắt vẻo trên lan can bê tông

Nhiều người cho biết, vì đọc review nên mới tìm đến đây để có những tấm ảnh "sống ảo", đặc biệt là các bạn trẻ. Chính vậy họ không ngại ngồi ngay bên bờ lan can, thậm chí trên những mỏm đá để có được tấm ảnh đẹp

Không chỉ dừng ở việc phớt lờ đi biển cảnh cáo nguy hiểm, nhiều người còn tự ý dỡ, tháo 1 phần hàng rào thép gai để tạo lối đi riêng

Nhiều người ăn uống và xả rác ngay tại chỗ ngồi, gây nên tình trạng các đoạn đường ven đèo ngập rác thải nhựa, nilon, đồ ăn thừa...

Trước đó, vào năm ngoái, một cô gái khi đứng tạo dáng chụp ảnh làm kỷ niệm với bạn trai đã bất cẩn trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 10m, bị gãy chân trái và bị thương ở vùng mặt và đầu. Ảnh sử dụng trong bài: Ảnh chụp màn hình.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chup-anh-song-ao-mep-vuc-tu-than-nha-trang-dua-ron-tinh-mang-1966544.html