Chương trình Tết Trung Thu 'Đêm hội ánh Trăng' của Học viện Ngoại giao - một hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi

Công đoàn Học viện Ngoại giao và Ban nữ công Học viện đã tổ chức chương trình Tết Trung Thu 'Đêm hội ánh Trăng' dành cho con em cán bộ nhân viên đang làm việc tại Học viện.

Công đoàn Học viện Ngoại giao và Ban nữ công Học viện đã tổ chức chương trình Tết trung thu “Đêm hội ánh Trăng” dành cho con em cán bộ nhân viên đang làm việc tại Học viện.

Công đoàn Học viện Ngoại giao và Ban nữ công Học viện đã tổ chức chương trình Tết trung thu “Đêm hội ánh Trăng” dành cho con em cán bộ nhân viên đang làm việc tại Học viện.

Tết Trung Thu hay Tiết Trung Thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của nhiều nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đối với gia đình, Tết Trung Thu là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và cùng trông trăng, phá cỗ.

Tết Trung Thu cũng là một ngày lễ được mong đợi trong cả một năm với những bạn nhỏ, các con được tặng quà, được tham gia vào các hoạt động truyền thống như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, múa lân, và chơi các trò chơi truyền thống.

Trong các chương trình Tết Trung Thu, các con còn được gặp chị Hằng, chú Cuội, rước đèn và phá cỗ, đây cũng là cơ hội cho các con được vui đùa và trải nghiệm.

Tiết mục “cây nhà lá vườn” của sinh viên Học viện.

Tiết mục “cây nhà lá vườn” của sinh viên Học viện.

Hiểu được tầm quan trọng của Tết Trung Thu đối với sức khỏe tinh thần của các cháu thiếu nhi, đặc biệt là con em cán bộ trong cơ quan, tổ chức, Công đoàn Học viện Ngoại giao và Ban nữ công Học viện đã tổ chức Chương trình Tết trung thu “Đêm hội ánh Trăng” vào ngày 29/9, đúng tiết trung thu, dành cho con em cán bộ nhân viên đang làm việc tại Học viện Ngoại giao.

Chương trình được tổ chức bài bản nhưng vẫn vui nhộn đúng lứa tuổi của các con. Chị Hằng (Kiều Lê Minh Khanh - sinh viên CLB Tình nguyện HVNG) và chú Cuội (Phạm Quang Tuyển - sinh viên lớp NNA49B1) đã khuấy động không khí với những màn đối đáp ấn tượng và dễ thương khiến các em nhỏ thích thú.

Các con cùng phụ huynh chơi trò chơi vẽ tranh lên mẹt tre.

Các con cùng phụ huynh chơi trò chơi vẽ tranh lên mẹt tre.

Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chỉn chu của các bạn sinh viên các câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ ghi-ta, các anh chị sinh viên Học viện và các trò chơi vận động là điểm sáng của chương trình.

Không thể thiếu trong bất cứ đêm trung thu nào, màn múa lân, rước đèn và phá cỗ thực sự đã gây ấn tượng với các bạn nhỏ. Mặc dù mâm cỗ chỉ là chiếc bánh, gói bim bim, cây kẹo mút… nhưng đã giúp các gia đình lưu lại những khoảnh khắc khó quên.

Chụp ảnh lưu niệm kết thúc chương trình

Chụp ảnh lưu niệm kết thúc chương trình

Kết thúc chương trình, bạn nhỏ nào cũng ra về với một nụ cười trên môi và một phần “quà” nhỏ. “Đêm hội ánh Trăng” đã để lại ấn tượng về một chương trình vui, khỏe, có ích cho các cháu thiếu nhi.

Công đoàn Học viện Ngoại giao hy vọng chương trình này đã tạo ra một không gian đầm ấm như gia đình thứ hai, con em cán bộ sẽ cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm từ cơ quan của bố mẹ và cộng đồng, từ đó giúp các con cảm thấy thân thuộc và gắn kết hơn với nơi làm việc của cha mẹ.

Chị Hằng và chú Cuội hẹn các em tới Trung Thu năm sau để cùng rước đèn và vui chơi.

Một số hình ảnh tại sự kiện

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuong-trinh-tet-trung-thu-dem-hoi-anh-trang-cua-hoc-vien-ngoai-giao-mot-hoat-dong-y-nghia-cho-thieu-nhi-244470.html