Chương trình 'Mãi yêu thương' trao 1.000 phần quà đến người dân khó khăn tỉnh Quảng Nam

Sáng 4-12, ngày cuối trong chương trình từ thiện 'Mãi yêu thương', Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban Từ thiện xã hội T.Ư kiêm Trưởng Phân ban cứu trợ nhân đạo dẫn đầu tiếp tục thăm, tặng 1.000 phần quà đến người dân khó khăn tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải cùng các thành viên trong đoàn hỏi thăm sức khỏe người dân

Theo đó, đoàn đã thăm và tặng 1.000 phần quà đến người dân tỉnh Quảng Nam: xã Trà Bui, H.Bắc Trà My (800 phần); xã Đại Lộc, H.Đại Lộc (200 phần). Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: bì thư tiền mặt, gạo, mì, dầu ăn, nước tương…

Dịp này, Thượng tọa Thích Tuệ Hải cũng thăm, tặng 325 phần quà (tổng giá trị 103 triệu đồng) đến các em học sinh và giáo viên Trường Tiểu học nội trú Nông Văn Dền (xã Trà Bui, H. Bắc Trà My).

Tổng giá trị của đợt trao tặng này là hơn 1,3 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải tặng quà đến các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Ni trưởng Thích nữ Chúng Liên, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Quảng Nam cho biết: Xã Trà Bui nghèo nhất H.Bắc Trà My, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm mưa lớn, sạt lở đất đá hiện nay. "Để nhận những phần quà này, có người phải di chuyển hơn 17km mới đến được điểm trao quà vì đường sá bị sạt lở. Tuy vậy, ai cũng vui mừng vì đây là món quà có giá trị và đầy ý nghĩa của chư Tăng Ni, doanh nhân, Phật tử, các mạnh thường quân chung sức đóng góp", Ni trưởng Chúng Liên bày tỏ.

Chị Mai Thị Thắm (50 tuổi) ở thôn 4, xã Trà Bui là một trong số nhiều đồng bào Ca Dong (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà lần này bộc bạch: "Tôi đi từ 7 giờ mà gần 9 giờ mới đến được đây vì đường đi lại quá khó khăn. Tôi phải nhận thay cho 3 người khác, bây giờ thì ngồi chờ để người nhà đi thuyền lên đón về".

Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tặng quà đến người dân

Được biết, Quảng Nam là điểm cuối cùng trong chương trình từ thiện "Mãi yêu thương" trao tặng các phần quà đến người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Nam. Đây là chương trình do Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kết hợp cùng Phân ban cứu trợ nhân đạo trực thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư tổ chức, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân, Phật tử chùa Long Hương (Đồng Nai).

Tổng kinh phí cho chuyến đi này là hơn 8,1 tỷ đồng.

Một số hình ảnh do Phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Mặc dù mưa lớn nhưng người dân xã Trà Bui vẫn trật tự chờ nhận quà

Một em học sinh trường Trường Tiểu học nội trú Nông Văn Dền nhận quà

Đoàn cũng trao tặng 45 phần quà đến các giáo viên nơi đây

Hình ảnh người dân xếp hàng dưới mưa chờ nhận quà

Thượng tọa Thích Tuệ Hải trao quà đến người dân

Xã Trà Bui với phần lớn là đồng bào Ca Dong, là một trong những xã nghèo nhất H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Ni trưởng Thích nữ Chúng Liên tặng quà

Trao tặng 800 phần quà đến người dân xã Trà Bui

Nụ cười khi được nhận quà

Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân nhận quà

Đoàn chụp ảnh lưu niệm sau khi trao tặng 800 phần quà đến người dân sáng 4-12

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chuong-trinh-mai-yeu-thuong-trao-1000-phan-qua-den-nguoi-dan-kho-khan-tinh-quang-nam-post69543.html