Chương trình 'Đông Ấm' xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhi bằng âm nhạc cổ điển

Thông qua âm nhạc cổ điển thính phòng, các nghệ sỹ mong muốn gửi gắm niềm tin và sức mạnh của cộng đồng tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sỹ piano Lưu Danh Khôi biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ piano Lưu Danh Khôi biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tối 28/12, trong không gian ấm cúng của Nhà thờ Cửa Bắc, chương trình hòa nhạc “Đông Ấm” đã diễn ra nhằm gây quỹ chi trả viện phí cho các bệnh nhi gặp hoàn cảnh khó khăn hiện đang phải điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội.

Khán giả đã được thưởng thức những giai điệu quen thuộc trong các bản Thánh ca, mừng năm mới và nguyện cầu những điều tốt lành như: "Hallelujah," "Ave Maria," "Alleluja" (trích trong "Exsultate jubilate" của Mozart)...

Chương trình có sự góp mặt của nghệ sỹ piano Nguyễn Mỹ Dung, Đào Thu Lê, Lưu Danh Khôi, Khánh Linh; nghệ sỹ opera Ngô Hương Diệp, Đào Tố Loan; nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên; nghệ sỹ viola Khúc Văn Khoa; nghệ sỹ violin Đoàn Phương Thảo, nhạc trưởng Dustin Tiêu từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng dàn hợp xướng.

Tất cả các nghệ sỹ tham gia trình diễn bằng tình yêu dành cho nghệ thuật, sự mong cầu bình an cho các bệnh nhi và không nhận bất kỳ một khoản thù lao nào.

 Nghệ sỹ piano Mỹ Dung và nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ piano Mỹ Dung và nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình nằm trong chuỗi hòa nhạc “Viết tiếp ước mơ” do nghệ sỹ piano Nguyễn Mỹ Dung (giảng viên khoa Piano-Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) sáng lập, nhằm mục đích gây quỹ cho các bệnh nhi đang gặp hoàn cảnh khó khăn đồng thời giới thiệu âm nhạc cổ điển đến với khán giả Hà Nội.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức chuỗi hòa nhạc này, nghệ sỹ Mỹ Dung kể: “Tôi từng thấy những em bé phải điều trị nội trú, trên tay đầy bông băng kim truyền, hay một em bé bị liệt, ngồi lặng lẽ một góc nhìn các bạn khác tự do vui đùa, ánh mắt thèm muốn được như các bạn khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.”

Từ những ấn tượng đó, nghệ sỹ Mỹ Dung nảy ra ý tưởng tổ chức dự án “Viết tiếp ước mơ” với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Khi chia sẻ ý tưởng đó với các đồng nghiệp, nghệ sỹ Mỹ Dung đã nhận được sự ủng hộ và hào hứng tham gia.

Với Lưu Danh Khôi, nghệ sỹ trẻ đang theo học piano tại Mỹ, đây là lần đầu tiên anh được chơi đàn tại Nhà thờ Cửa Bắc, trong một dự án thiện nguyện có ý nghĩa.

Lưu Danh Khôi đã chọn tác phẩm “Chaconne in D minor” – tác phẩm của nhà soạn nhạc Đức Johann Sebastian Bach viết cho violin, sau đó, nhà soạn nhạc Ferruccio Busoni đã chuyển soạn cho piano.

“Tôi rất hào hứng vì đây là một trong những tác phẩm chuyển soạn cho piano kinh điển nhất và nhạc của Johann Sebastian Bach rất phù hợp với không gian nhà thờ,” Lưu Danh Khôi chia sẻ.

Vì đây là tác phẩm đồ sộ và đòi hỏi kỹ thuật đa dạng, nghệ sỹ đã dành khá nhiều thời gian để tập luyện, chủ yếu vào ban đêm vì lệch múi giờ. Tuy vất vả song Lưu Danh Khôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được cùng các nghệ sỹ khác tham gia vào một chương trình ý nghĩa như “Viết tiếp ước mơ.”

Đầu năm 2023, chương trình đầu tiên của dự án “Viết tiếp ước mơ” mang tên “Giai điệu mùa Xuân” đã được tổ chức thành công vào ngày 10/1 tại Nhà hát thực hành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-dong-am-xoa-diu-noi-dau-cho-cac-benh-nhi-bang-am-nhac-co-dien-post918202.vnp