Chung tay làm đẹp đơn vị

Từ tình cảm yêu mến, gắn bó với đơn vị và đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) luôn tích cực chung tay cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây, trồng hoa, đắp hòn non bộ, làm pa-nô, bảng ảnh để doanh trại ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Dịp Xuân Giáp Thìn 2024, ngoài những chậu hoa đẹp mắt, bộ đội còn mày mò, chế tác được hai chú rồng, tạo nên điểm nhấn trong khuôn viên doanh trại.

Các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 301 bên chú rồng do mình chế tác.

Thiếu tá Hoàng Trường Sơn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 301 cho biết: “Theo quan niệm dân gian, rồng là linh vật đứng đầu bộ tứ linh, có sức mạnh, trí tuệ, quyền uy vượt trội so với muôn loài. Còn trong phong thủy, rồng giúp mùa màng tốt tươi, người dân tin rằng thờ phụng rồng sẽ mang đến những lợi ích cho nông nghiệp, cho mưa thuận gió hòa. Để đắp rồng, khó nhất là phần đầu, đuôi và chân. Sau khi tạo dáng cơ bản, chúng tôi mất gần hai tuần để “make up”, làm đẹp, chải chuốt từng sợi râu, cái vẩy, cái móng để ai nhìn vào cũng thấy được vẻ oai phong nhưng rất thân thiện, gần gũi của chú rồng. Việc đắp vẩy cho rồng tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất kỳ công và tốn thời gian, vì có những chi tiết chỉ nhỏ như đốt ngón tay”.

Theo chia sẻ của Binh nhất Y Táo (chiến sĩ Đại đội 9) và Binh nhất Điểu Nâng (chiến sĩ Đại đội 11)-hai “nghệ nhân" áo lính trực tiếp tham gia đắp rồng, sau khi hoàn thiện phần thô, nhóm thợ mất gần 3 tuần để sơn, vẽ các chi tiết, giúp cặp rồng trở nên sống động, bắt mắt hơn. Hữu xạ tự nhiên hương, những ngày qua, bộ “lưỡng long tranh châu” của Tiểu đoàn 301 được đài truyền hình địa phương và một số cơ quan báo chí quan tâm đưa tin, phản ánh. Thân nhân bộ đội đến thăm đơn vị đều muốn được ra tham quan, chụp ảnh cùng những chú rồng...

Bài và ảnh: AN KHANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chung-tay-lam-dep-don-vi-766791