Chung sức đưa phong trào phụ nữ Phú Yên - Khánh Hòa phát triển

Đoàn cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa qua các thời kỳ xếp hàng viếng Nhà thờ Bác Hồ. Ảnh: THÁI HÀ

Tại Khu di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa vừa diễn ra cuộc gặp mặt ấm áp, xúc động giữa cán bộ chuyên trách hội LHPN tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa qua các thời kỳ. Đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết của phụ nữ hai tỉnh; đồng thời ghi nhận, phát huy những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ hội đối với phong trào phụ nữ hai tỉnh.

Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc

Buổi gặp mặt đầm ấm, thân tình do Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức vào đầu tháng 7 là cơ hội để những cán bộ chuyên trách hội LHPN tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa qua các thời kỳ được một lần nữa sống dậy những hồi ức, nhiệt huyết hết mình với phong trào phụ nữ.

Bà Trần Thị Minh Chánh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên, nhớ lại: “Gần như cả tuổi trẻ của tôi làm công tác phụ nữ, chỉ đến 2 năm cuối công tác tôi mới chuyển sang cơ quan khác và về hưu. Trong từng ấy năm, tôi được cùng làm việc, có tình cảm sâu sắc với rất nhiều chị em. Và tôi chắc chắn rằng, nhiều chị em ở đây cũng đã có với nhau những kỷ niệm vui, buồn không thể nào quên. Tiếc là trong không khí ấm cúng, xúc động này, chúng tôi bùi ngùi khi không còn được gặp lại nhiều cây cao bóng cả của hội như chị Bùi Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Miển, Phùng Thị Minh Trâm, nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN Phú Khánh, Phú Yên… Nhiều chị vì sức khỏe yếu cũng không đến được với buổi gặp mặt”.

Không giấu được cảm xúc trong cuộc gặp lại những đồng nghiệp cũ, bà Lê Thị Khẻo, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Qua 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, nhiều lần kế hoạch hội ngộ được lên lịch nhưng sau đó bị hủy nên khi nhận được giấy mời từ Hội LHPN tỉnh, ai nấy đều lo sửa soạn cho tươm tất, xem thử chiếc áo dài nào còn mặc vừa; tóc bạc quá rồi, cân nhắc có cần nhuộm lại hay không. Vì hào hứng với chuyến đi nên trên chuyến xe từ TP Tuy Hòa lên Nhà thờ Bác Hồ, bao nhiêu câu chuyện đã được gợi lại. Các bà, các chị bảo vùng này ngày xưa toàn đồi sim, những suối này, rừng kia là nơi họ hoạt động thời kháng chiến. Ngày xưa ấy, cuộc sống, chiến đấu cơ cực biết bao nhiêu. Sau bao năm, vùng đất này đã đổi thay nhiều, cảnh hai bên đường đẹp và bình yên quá nên nhìn mãi mà không nhận ra làng xóm cũ.

Hết mình vì công tác hội

Từ sau ngày giải phóng và đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh (tháng 7/1989 đến nay), cùng với sự đổi thay và phát triển không ngừng của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, phong trào phụ nữ hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Các chương trình, phong trào hoạt động của hội góp phần giúp phụ nữ nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Trong chỉ đạo chung của trung ương, Phú Yên, Khánh Hòa cùng cụm thi đua Duyên hải miền Trung nên chúng tôi có thể phối hợp để làm tốt các nội dung do trung ương chỉ đạo. Thông qua hoạt động giao lưu, gặp mặt, các thế hệ cán bộ hội cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong hoạt động hội; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, tạo động lực trong thi đua thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội, phong trào phụ nữ. Hiện, hai tỉnh đang là địa phương nổi bật trong việc thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đưa phong trào hội đi sâu, đi sát về cơ sở để mang lại quyền lợi cho chị em phụ nữ”.

Là người tâm huyết, trăn trở với công tác hội, bà Nguyễn Thị Minh Chánh mong muốn lớp cán bộ trẻ phát huy tinh thần đoàn kết, góp sức, chung lòng thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà Chánh chia sẻ: “Công tác phụ nữ rất cần những cán bộ nhiệt huyết, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để triển khai các mô hình, chương trình hay vào cuộc sống. Do đặc thù của hội chỉ có phụ nữ nên trong quá trình làm việc sẽ có những mâu thuẫn không đáng có, vì vậy, mỗi người đều phải bỏ bớt cái tôi cá nhân, chung lòng vì nhiệm vụ chung. Có như vậy, phong trào hội mới vững vàng; mối quan hệ của chị em mới bền chặt”.

Xúc động và biết ơn các thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho phong trào phụ nữ và giữ lửa cho tình cảm của những người làm công tác phụ nữ hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên, cho biết: “Tháng 11/1975, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh, sau đó đến tháng 7/1989, Phú Khánh tách ra thành Phú Yên và Khánh Hòa. Trong thời gian Phú Yên vừa tái lập còn nhiều khó khăn, Hội LHPN Phú Yên luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ, chia sẻ từ phía Hội LHPN Khánh Hòa để xây dựng phong trào phụ nữ từng bước phát triển. Là cán bộ hội hôm nay, chúng tôi luôn biết ơn, khắc ghi những cống hiến của các thế hệ đi trước và sẽ có trách nhiệm tổ chức nhiều hơn những lần gặp mặt để các cô, các chị có dịp được gặp nhau”.

THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/280714/chung-suc-dua-phong-trao-phu-nu-phu-yen-khanh-hoa-phat-trien.html