Chung cư ở Hà Nội bốc cháy và cuộc giải cứu 15 người mắc kẹt

Nhận tin cháy ở chung cư, những cảnh sát cứu hỏa quận Nam Từ Liêm bỏ dở bữa cơm tối và lên đường. 7 người mắc kẹt được cảnh sát cứu sống, 8 người được hướng dẫn thoát ra an toàn.

Sau một đêm không ngủ, các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nhớ như in quá trình làm nhiệm vụ tối 21/8.

Chia sẻ với những thiệt hại về vật chất với người dân khu chung cư NOCT, song họ cũng không giấu niềm vui khi mọi người được an toàn. Trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy (Trưởng tổ Chữa cháy) không ít lần chia sẻ vụ hỏa hoạn không lớn, nhưng điều đặc biệt nguy hiểm là khói độc tỏa ra, bao trùm phần lớn tòa chung cư cao tầng.

Khói độc bao phủ khắp lối đi

Nửa ngày sau vụ cháy xảy ra tại chung cư NOCT trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy cùng đồng đội tiếp tục với công việc hàng ngày. Hôm nay, nhiệm vụ của họ có phần nhiều hơn khi phải bơm đầy các bình dưỡng khí đã được sử dụng hết trong vụ hỏa hoạn đêm hôm trước.

Cảnh sát kiểm tra bình dưỡng khí sau đêm cứu hỏa tại chung cư NOCT. Ảnh: H.Q.

Anh Duy nhớ lại khoảng 20h ngày 21/8, khi toàn đội đang ăn cơm tập trung tại đơn vị thì nhận thông tin chung cư NOCT (ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch) xảy ra hỏa hoạn. Đã thành phản xạ, cả đội nhanh chóng đặt bát đũa xuống, chuẩn bị dụng cụ và lên đường chữa cháy. Chiếc xe cứu hỏa lăn bánh khỏi trụ sở và đến hiện trường sau 5 phút nhận được thông tin.

Lúc này, 3 mũi trinh sát được phân công tiếp cận hiện trường. Lửa bùng lên từ khu vực kỹ thuật điện tại tầng 7 khiến khói độc bốc cao nghi ngút. Nhiều người dân hoảng sợ khi mắc kẹt ở các tầng phía trên. Tiếng kêu cứu dường như không hiệu quả bởi không gian lớn và nhiều tạp âm, họ dùng đèn điện thoại để ra tín hiệu cho những người lính cứu hỏa.

Tòa chung cư xảy ra hỏa hoạn có 12 tầng, từ tầng 5 trở lên mỗi mặt sàn có 5 căn hộ. Hai mũi trinh sát được giao nhiệm vụ tiếp cận từng phòng mỗi nhà để giải cứu người mắc kẹt, mũi thứ 3 làm nhiệm vụ dập lửa tại điểm xảy ra hỏa hoạn. Khu vực cháy được đánh giá là “rất nhạy cảm” bởi khói độc bao phủ khắp các lối đi trong chung cư khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn.

“Chúng tôi xác định cứu người là nhiệm vụ hàng đầu nên phân công lực lượng tỏa đi hàng chục căn hộ để tìm kiếm người mắc kẹt, không bỏ sót một góc nhỏ nào”, trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy kể.

Dừng lại ở một căn hộ, chiến sĩ cứu hỏa nhớ như in khoảnh khắc sau tiếng gõ cửa, một người dân phía trong lao ra ngoài ôm chặt lấy anh để được đưa xuống. Tiếp đó tại tầng 7, một ông cụ đang trong tình trạng kiệt sức do bị ngạt khói. Người lính cứu hỏa đeo mặt nạ chống độc rồi nhanh chóng cõng cụ và đưa một trẻ em khoảng 8 tuổi xuống dưới qua cầu thang bộ.

Lúc này ngọn lửa được khống chế nhanh, nhưng khói đen tiếp tục bốc lên nghi ngút. Lực lượng cứu nạn tiếp tục lao vào “biển khói” với mục tiêu không bỏ sót một ai. Khi toàn bộ dưỡng khí trong bình được dùng hết cũng là lúc tất cả cư dân khu chung cư được đưa ra ngoài an toàn. Tổng cộng, 7 người mắc kẹt được cảnh sát cứu sống, 8 người được hướng dẫn thoát nạn cùng nhiều người tự chạy ra ngoài khi hay tin về đám cháy. Họ đều an toàn.

Một cụ ông được cõng thoát khỏi tòa nhà đang cháy. Ảnh: N.D.

‘Cảnh sát đến chậm vài phút, đám cháy nhỏ sẽ thành thảm họa’

Trong khi đó, tại chung cư NOCT, gần một ngày sau vụ hỏa hoạn, mùi khét còn lưu khá nặng. Nhiều gia đình tại đây tiếp tục dọn dẹp nhà cửa sau sự cố.

Anh Đỗ Trường Thu, cư dân tòa nhà nhớ như in khoảnh khắc nhận thông tin về vụ hỏa hoạn, lúc này anh Thu đang ở ngoài, chạy vội về. Người đàn ông bất chấp khói lửa, lao lên tầng 2 với hy vọng đưa người trong gia đình ra ngoài. May mắn, tất cả đã thoát ra từ trước đó.

Chuẩn bị chạy xuống, anh Thu nghe thấy tiếng kêu cứu từ trên tầng trên vọng xuống. Chững lại để định vị tiếng kêu, anh chạy thẳng lên trên trong làn khói dày đặc, điện trong tòa nhà lúc này đã bị cắt.

Hình ảnh trước mắt anh Thu là hai trẻ em và một cụ già. Họ cố gắng thoát từ tầng 7 xuống và đến tầng 4 thì một bé gái kiệt sức, không thể tiếp tục thoát ra và chỉ bò dưới nền nhà kêu cứu. Người đàn ông lúc này vội bế cháu bé kiệt sức đồng thời để cụ già và trẻ em còn lại nắm lấy áo. Cứ thế, họ khẩn trương đi xuống phía dưới.

Tòa chung cư gần một ngày sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: H.Q.

Phía trước sảnh chung cư, vừa ngơi tay sau khi cùng lực lượng chức năng khắc phục sự cố để khu chung cư sớm có điện, nước, ông Đỗ Nam Tiến, Trưởng ban Quản trị tòa nhà nhớ như in từ khi ngọn lửa bùng phát vào đêm hôm trước và sau đó bén ra rất nhanh khiến khói bao trùm khắp các hành lang chung cư.

“Cảnh sát chỉ đến chậm vài phút rất có thể xảy ra thảm họa vì lúc đó có nhiều gia đình ở tầng trên bị mắc kẹt, thậm chí nhiều người không hay biết về vụ cháy”, người đàn ông khẳng định và cho biết ông cùng một số người đã hướng dẫn người dân từ trên tầng cao theo lối thoát hiểm đi xuống.

Trưởng ban Quản trị chung cư NOCT miêu tả lúc này cả tòa nhà hoảng loạn, người dân không biết chạy hướng nào. Ngọn lửa cứ thế bùng lên mỗi lúc một lớn, khói bốc ra nhiều hơn.

Quá trình này diễn ra khoảng vài phút thì cảnh sát có mặt tại hiện trường. “Không ai dám vào bên trong nữa vì khói đặc mùi khét, nếu vào thì chắc chắn bị ngạt”, ông Tiến nói và cho hay cảnh sát đã đến từng nhà để tiếp cận, đưa người ra ngoài, nếu chậm vài phút, vụ cháy nhỏ sẽ thành thảm họa.

Tòa nhà NOCT bốc cháy khiến cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Ảnh: A.P.

Hỏa hoạn xảy ra tại chung cư NOCT (chung cư An Sinh , quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 21/8.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm điều động lực lượng xuống hiện trường để khống chế ngọn lửa và hướng dẫn người dân thoát ra ngoài an toàn.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã cứu được 7 người kẹt phía trong và hướng dẫn 8 người thoát khỏi tòa nhà. Khu vực bùng phát hỏa hoạn nằm tại tầng 7. Cơ quan chức năng không ghi nhận thương vong trong sự cố.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chung-cu-o-ha-noi-chay-ngun-ngut-va-cuoc-giai-cuu-15-nguoi-mac-ket-post1348184.html