Chùm ảnh tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới

Biên giới Mỹ - Mexico là tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) 686 người chết và mất tích ở đây năm 2022.

Đối tượng đưa người di cư trái phép, còn được gọi là chó sói đồng cỏ, giúp một gia đình di cư từ Honduras bò qua hàng rào thép gai dọc bờ sông Rio Grande khi họ vào Mỹ.

Trong khung cảnh sa mạc rộng lớn, hẻm núi và những ngọn đồi phủ đầy xương rồng, người di cư bị say nắng vào mùa hè và hạ thân nhiệt vào mùa đông.

Nelli, một bé gái nhập cư 6 tuổi không có người đi kèm đến từ Honduras, quấn chăn cấp cứu sau khi em và những người khác băng qua sông Rio Grande để vào Hoa Kỳ từ Mexico.

Một người nhập cư xin tị nạn từ Venezuela bế một phụ nữ lớn tuổi khi đi dưới nước để vượt sông Rio Grande vào Mỹ từ Mexico ở Del Rio, Texas, Mỹ, ngày 26/5/2021.

Người tị nạn từ Nicaragua kéo một đứa trẻ di cư vượt qua hàng rào biên giới sau khi qua sông Rio Grande vào Mỹ từ Mexico, tại Eagle Pass, Texas, Mỹ ngày 14/7/2022.

Một đối tượng đưa người di cư trái phép đi qua phao ngăn người di cư trên sông Rio Grande giữa Mỹ và Mexico, ở Eagle Pass, Texas, Mỹ. Ngày 14/9/2023.

Một gia đình đi dọc bờ sông Rio Grande qua hàng rào thép gai trong khi tìm kiếm điểm vào Mỹ từ Mexico, ở Eagle Pass, Texas,Mỹ. Ngày 30/7/2023.

Một người di cư bế một bé gái khi băng qua sông Rio Grande hướng tới Mexico gần Cầu Quốc tế giữa Mexico và Mỹ ở Ciudad Acuna, Mexico.

Các gia đình di cư di chuyển trên bờ sông Rio Grande, trong khi tìm kiếm giấy phép để vào Mỹ từ Mexico.

Người di cư từ Trung Mỹ nhảy qua hàng rào khi họ chạy về phía nam tới Mexico trong khi bị quân đội Mỹ truy đuổi.

Một người mẹ xin tị nạn từ Trung Mỹ khóc khi bế con trai sau khi vượt sông Rio Grande từ Mexico vào Mỹ ở La Joya, Texas, ngày 19/5/2021.

Gia đình của những người di cư đi dưới hàng rào thép gai.

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia Texas giăng thêm dây thép gai dọc bờ sông Rio Bravo khi những người xin tị nạn vượt biên giới để đến Mỹ.

Alan Orlando, 13 tuổi, ở Honduras, đứng giữa một nhóm thanh niên di cư nhưng không có người lớn đi cùng khi họ tập trung để đảm bảo an toàn.

Chân của cậu bé Gleymar, 9 tuổi, đến từ Venezuela cùng gia đình, bọc trong chiếc túi nilon trước khi vượt sông Rio Bravo để xin tị nạn ở El Paso Texas, Hoa Kỳ, Ngày 2/1/2023.

Người di cư, chủ yếu đến từ Nicaragua, bị bắt cóc bởi tội phạm có tổ chức ở bang Durango và được Quân đội Mexico thả vài ngày sau đó. Họ qua sông Rio Bravo để được vào Mỹ.

Nhân viên tuần tra biên giới soi đường cho người di cư xin tị nạn từ Trung Mỹ khi họ di chuyển qua bụi rậm từ Mexico và băng qua sông Rio Grande để đến Roma, Texas, Mỹ.

Những người đồng hương Douglas và David hỗ trợ Leon, một người di cư từ Venezuela, khi anh cõng người anh họ khuyết tật Luis lội qua sông Rio Grande vào Mỹ từ Mexico.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-tuyen-duong-di-cu-nguy-hiem-nhat-the-gioi-post654765.html