Chùm ảnh nơi những lão niên Hindu cố gắng phá vỡ vòng luân hồi

Ở Varanasi, Ấn Độ người cao tuổi theo đạo Hindu cho rằng họ có thể phá vỡ vòng luân hồi của sinh tử để được về bên đấng tối cao.

Ông Murali Mohan Sastry, cựu giảng viên đại học 82 tuổi và vợ bỏ lại cuộc sống thoải mái ở thành phố Hyderabad đang chờ đợi cái chết của mình bên bờ sông Hằng ở thành phố Varanasi

Ông hy vọng rằng bằng cách chết ở Varanasi, ông có thể phá vỡ vòng luân hồi sinh tử để đạt được sự cứu rỗi. Đây là một niềm tin của nhiều người theo đạo Hindu.

Những người tụ tập để xem buổi cầu nguyện hàng đêm. (Ảnh: Joseph Campbell/Reuters).

Hơn một triệu người sống ở thành phố cổ nổi tiếng với những ngôi đền và điểm tắm bên cạnh sông Hằng - dòng sông linh thiêng nhất của Ấn Độ giáo.

“Triết lý của chúng tôi là, những người tìm kiếm tiện nghi trần tục không bao giờ có thể đến với đấng tối cao - ông Sastry nói.

Ông Sastry sống tại một trong những ngôi nhà cộng đồng Spartan trên khắp thành phố dành cho những người muốn sống những năm tháng tuổi xế chiều ở đó để học tập và cầu nguyện.

Ngọn lửa bùng cháy tại Manikarnika Ghat, một lò hỏa táng cổ nằm bên bờ sông Hằng. (Ảnh: Joseph Campbell/Reuters).

Cư dân của Mumukshu Bhavan - ngôi nhà cộng đồng dành cho người già muốn sống và kết thúc những năm tháng tuổi xế chiều ở thành phố linh thiêng Varanasi.

Bà Ram Pyari, một cư dân của nhà cộng đồng Mumukshu Bhavan ngồi trước cửa nhà ở Varanasi. [Ảnh: Joseph Campbell/Reuters]

Người dân đứng cạnh một thi thể chuẩn bị được hỏa táng tại Manikarnika Ghat. Nhiều người cho rằng cái chết là vị khách và tự hào được chết ở Varanasi. [(Ảnh: Campbell/Reuters),

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-noi-nhung-lao-nien-hindu-co-gang-pha-vo-vong-luan-hoi-post670179.html