Chưa bao giờ là muộn để cố gắng

Từng hoài nghi về bản thân, không biết mình phù hợp với ngành học gì, Hồ Thị Minh Châu (sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã chinh phục những trở ngại, tự tin hơn trên con đường tìm ra thế mạnh của mình.

“Quá trình điền nguyện vọng đại học, mình gặp rất nhiều khó khăn khi chưa xác định được mục tiêu nên có phần phân vân giữa nhiều ngành. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng cũng như là của các anh chị đi trước, mình quyết định theo đuổi ngành Truyền thông. Từ lúc đấy, mình cũng gặp phải sự phản đối của gia đình và mọi người xung quanh.” Dù vậy, Minh Châu đã cố gắng đi đến đích, đạt được nguyện vọng của mình là ngành Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Minh Châu tham gia hoạt động ngoại khóa cùng CLB.

Minh Châu tham gia hoạt động ngoại khóa cùng CLB.

Đến một thành phố mới, nhịp sống mới và con người mới, cũng như bao người khác, Minh Châu tự hỏi quyết định ra Hà Nội của mình có đúng đắn không. Những lúc như thế, Châu luôn tự nhủ phải phấn đấu lên, vì sự lựa chọn của bản thân, vượt qua để không hoài phí những ngày tháng trước đó. Và lúc đó, Minh Châu đã bắt đầu tham gia ứng tuyển vào các câu lạc bộ ở trường, đi làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Công việc làm thêm ngoài giờ học.

Công việc làm thêm ngoài giờ học.

Minh Châu chia sẻ: “Năm nhất, khi ứng tuyển vào các câu lạc bộ, các sự kiện, mình đã không được tuyển. Lúc đó mình rất chênh vênh, thất vọng về bản thân, vì không biết mình thiếu sót ở đâu để hoàn thiện”. May mắn có động viên của ba mẹ và các bạn, Châu đã dần bước ra khỏi sự e ngại, tự tin để tiếp tục thử sức mình lần nữa. Đến năm 2, cô đã thành công trở thành Ban Tổ chức của Chương trình Chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival 2022: The Victory. Bên cạnh đó, Minh Châu cũng bắt đầu học những kỹ năng mềm, phục vụ cho các môn học ở trường như học viết content, chụp ảnh, thiết kế cơ bản.

Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) cùng gia đình.

Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) cùng gia đình.

Châu chia sẻ: “Mình may mắn khi gặp được những người bạn, những anh chị tuyệt vời ở đại học, những người luôn hỗ trợ mình hết sức. Mình cũng dần mở rộng được mối quan hệ nhiều hơn và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.”

Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến đi bảo tàng phục vụ cho môn học.

Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến đi bảo tàng phục vụ cho môn học.

Sau những lần được tham gia vào những sự kiện lớn hơn do trường đại học tổ chức, Minh Châu đã tích lũy cho mình được những kinh nghiệm. Châu học cách quản lý thời gian sao cho cân đối, để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Dần dần được học hỏi nhiều kỹ năng phục vụ cho công việc như lên kế hoạch, quản lý ngân sách,...

Chia sẻ thêm về những dự định cá nhân, Minh Châu cho biết, cô muốn hoàn thành thật tốt việc học ở trường, học thêm tiếng Anh và học thêm kỹ năng viết để phục vụ cho việc học tập lẫn công việc. Cô cũng cảm ơn mình ở quá khứ vì đã không bỏ cuộc, luôn phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chua-bao-gio-la-muon-de-co-gang-post1592164.tpo