Chủ quán Sài Gòn đeo 100 cây vàng để bán chân gà, tuyên bố không sợ cướp vì 'có gì đâu'

'Nhiều người hỏi mình đeo 100 cây vàng có sợ bị trộm cướp giật hay không? Mình chỉ biết cười vì có gì đâu mà phải sợ', Bảy Bóng nói.

Sài Gòn có nhiều ông bà chủ sẵn sàng đeo hàng chục cây vàng đứng bán đồ ăn. Họ không phải phô trương hay đánh bóng đến tuổi thu hút khách hàng. Họ đơn giản vì muốn sống với sở thích đeo vàng. Điển hình như câu chuyện của chàng trai thuộc cộng đồng LGBT dưới đây.

Bảy Bóng – chủ quán ăn vặt nổi tiếng ở quận 11 (TP.HCM) là con thứ 7 trong nhà, lại thuộc cộng đồng LGBT, vì thế anh tự đặt cho mình chiếc tên chẳng giống ai. Anh mở quán chân gà ngâm sả ớt định bán cho vui nhưng cuối cùng lại thành... kinh doanh thật. Sau đó anh quyết định bán thêm các món ăn vặt khác như tai lợn ngâm nước mắm, chân gà rút xương, cơm cháy khô gà...

Bảy Bóng có sở thích đeo vàng (Ảnh Lan Chi)

Bảy Bóng có sở thích đeo vàng (Ảnh Lan Chi)

Trước Bảy Bóng bán online trong hẻm được chừng 20-30kg chân gà/ngày. Sau đó anh bán trực tiếp được hơn 100kg/ngày, có hôm đắt khách lên tới 150-200kg. Thậm chí anh còn không ngại ngần tự khen đồ ăn của mình ngon, làm theo công thức chế biến của người Hoa.

“Đồ ăn của Bảy Bóng ngon lắm, khách nườm nượp ra vào. Ai ăn đồ nhà mình là không ăn được ở nơi khác đâu. Hồi mình mới mở quán nhưng đã có chục nhân viên và nhiều shipper để phục vụ khách hàng”, chàng trai hào hứng nói.

Về “đam mê” đeo vàng, Bảy Bóng cho biết bản thân đã chưng diện trang sức lên người được mấy năm. Anh mang khoảng 100 cây vàng, gồm: vàng 26k, vàng trắng... Đặc biệt, trên cổ anh đeo đến 4-5 sợi dây chuyền nặng, dày và gắn cả bông hoa được làm bằng vàng trông vô cùng xịn xò. Hai cánh tay, anh đeo mấy chục chiếc vòng vàng; 10 ngón tay đeo toàn nhẫn là nhẫn “khổng lồ”.

Những chiếc nhẫn vàng "siêu to khổng lồ"

Những chiếc nhẫn vàng "siêu to khổng lồ"

Trang sức mình đeo có thứ mua sẵn, thứ phải đặt thợ làm riêng. Một chiếc nhẫn mình đeo trị giá 1-2 lượng vàng, còn một dợi dây chuyền lên tới hơn 700 triệu đồng đó.

Đeo dây chuyền nặng và khó thở nên ban đêm mình phải cởi ra, khi nào bán hàng lại đeo vào. Còn tay đeo nhiều vòng nhẫn quá nên bị tê, mất cảm giác.... thậm chí ngón tay liên tục bị tróc da ra song mình vẫn thích đeo lắm. Nhiều người hỏi mình đeo vàng vậy có sợ bị trộm cướp giật hay không? Mình chỉ biết cười vì có gì đâu mà phải sợ. Nếu đi xa thì mình sẽ có người bảo vệ”, Bảy Bóng thành thật.

Khách hàng ngạc nhiên trước sở thích đặc biệt của anh chàng

Khách hàng ngạc nhiên trước sở thích đặc biệt của anh chàng

Khách đến ăn, ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước sở thích đặc biệt của Bảy Bóng. Họ ngỏ lời chụp hình làm kỉ niệm, anh sẵn sàng chụp ảnh với khách hàng và ngồi trò chuyện mà không có bất cứ sự khó chịu nào.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/chu-quan-sai-gon-deo-100-cay-vang-de-ban-chan-ga-tuyen-bo-khong-so-cuop-202405220905418609.html