Chốt trực ngày xuân

Từ thành phố biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) nhìn qua vũng Đông Hồ là ngọn núi Tô Châu xanh thẳm. Trên núi có một chốt trực của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9).

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc những hình ảnh về chốt trực ngày xuân trên đỉnh núi Tô Châu của Tiểu đoàn 4.

HỒNG ĐĂNG thực hiện

Vì đóng quân trên núi cao, thiếu thốn nhiều mặt nên hằng ngày các chiến sĩ đều xuống đơn dưới chân núi nhận các nhu yếu phẩm. Đường lên núi hẹp lại lởm chởm đá, nhiều đoạn dốc cao nhưng trong mỗi chiếc ba lô trên lưng chiến sĩ đều có 1 can nhựa đựng 5 lít nước sinh hoạt.

Từ trước Tết, các chiến sĩ đã tự trồng hoa mang lên chốt để làm đẹp thêm cảnh quan nơi đóng quân.

Những phút dừng chân nghỉ ngơi nơi lưng chừng núi là biết bao câu chuyện về tình yêu, quê hương, mong ước được các chiến sĩ kể cho nhau nghe.

Hoa xuân bày trí trên chốt tuy không lộng lẫy nhưng luôn được các chiến sĩ nâng niu.

Ngày Tết, các chiến sĩ tự nhắc nhau đảm bảo trật tự nội vụ, nơi ở gọn gàng, sạch đẹp.

Cùng nhau chăm sóc cho “người bạn” thân thiết của chốt.

Các chiến sĩ đều có niềm vui chung những lúc rãnh rỗi.

Trên tất cả vẫn là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Bức ảnh hiếm hoi của cán bộ, chiến sĩ trên chốt trực trong những ngày Tết.

Thành phố biên giới Hà Tiên nhìn từ đỉnh núi Tô Châu.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi tới bạn đọc những hình ảnh về chốt trực ngày xuân trên đỉnh núi Tô Châu của Tiểu đoàn 4.

HỒNG ĐĂNG thực hiện

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/chot-truc-ngay-xuan-608646