Chồng vừa ngủ dậy phát hiện con trai 1 tuổi tử vong, vợ bị thương

Sáng sớm ngủ dậy, người chồng ở Bình Dương phát hiện vợ bị thương ở cổ tay còn con trai gần 1 tuổi nằm tử vong trên giường.

Ngày 12/12, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Thuận An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai mẹ con thương vong tại căn nhà thuê, thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Nạn nhân tử vong được xác định là bé trai L.N.G.H. (1 tuổi), người mẹ bị thương tên N.T.P. (34 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, TP Thuận An).

Bệnh viện nơi người mẹ được đưa đến cấp cứu (ảnh P.D)

Bệnh viện nơi người mẹ được đưa đến cấp cứu (ảnh P.D)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 12/12, ông L.V.V. (35 tuổi, chồng bà P.) ngủ dậy thì tá hỏa phát hiện vợ bị thương ở cổ tay, trong khi đó bé H. nằm bất tỉnh trên giường ngủ.

Hai mẹ con nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên bé H. đã tử vong còn chị P. được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông V. sau đó đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chong-vua-ngu-day-phat-hien-con-trai-1-tuoi-tu-vong-vo-bi-thuong-169231212150127897.htm