Chơi sòng phẳng, Hoàng Anh Gia Lai vẫn trắng tay rời Hàng Đẫy

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận cầu sòng phẳng với đội bóng đang nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ Phố núi không đủ giúp họ lấy 1 điểm rời Hàng Đẫy.

HAGL bước vào cuộc làm khách trên sân Hàng Đẫy với sự thiệt thòi đáng kể về nhân sự khi không thể có sự phục vụ của Công Phượng. Trong buổi họp báo trước trận, chính huấn luyện viên (HLV) Kiatisak bật mí sẽ trao tấm băng đội trưởng cho số 10. Dẫu vậy, tiền đạo người Nghệ An đã gặp vấn đề về sức khỏe khiến anh không thể đăng ký cho trận cầu quan trọng này. Để chia lửa cùng Văn Toàn và Brandao trên hàng công, Zico Thái đã tung tân binh Bruno xuất phát ngay từ đầu. Một trong những sự thay đổi nữa trong đội hình xuất phát đó là việc thủ thành Tuấn Linh trở lại khung gỗ và Minh Vương phải ngồi trên băng ghế dự bị để Xuân Trường-Tuấn Anh đảm nhiệm khu trung tuyến.

Hà Nội FC cũng không có được đội hình mạnh nhất thì vắng tiền vệ Đậu Văn Toàn, người thay thế anh là cựu tuyển thủ Đức Huy. Cả 2 đều gặp những tổn thất về mặt nhân sự nhưng đã lựa chọn lối chơi tương đối bất ngờ khi nhập cuộc. HAGL và Hà Nội FC đã có khoảng hơn 10 phút đầu của trận đấu chơi đôi công với tốc độ cao nhằm phủ đầu đối thủ của mình. Họ lựa chọn lối chơi pressing ngay ở phần sân của đối phương và liên tiếp tạo ra áp lực về phía các thủ môn. Ngay ở phút thứ 5, Văn Toàn có pha đi bóng tốc độ vượt qua các cầu thủ đội chủ nhà để tung đường chuyền cho Bruno, tiếc rằng thủ thành Tấn Trường đã băng ra truy cản kịp thời. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Hà Nội FC đáp trả với cú đánh đầu đi sạt sà ngang của Tuấn Hải.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với những pha tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Lâm Thỏa

Sau những phút đầu không thể tìm thấy mành lưới của nhau, 2 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng đã giảm nhịp chơi một cách thận trọng hơn. Bóng chủ yếu được luân chuyển ở khu vực giữa sân với tốc độ vừa phải. HLV Chun Jae-ho và HLV Kiatisak đều chủ trương chơi chắc chắn bằng những pha tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến để rình rập đẩy cao tốc độ trận đấu trong những thời điểm nhất định. HAGL là đội bóng nhỉnh hơn với việc kiểm soát bóng tốt hơn và có những pha phối hợp nhuần nhuyễn để thoát pressing. Đội bóng Phố núi đã có không ít những pha bóng đập nhả đẹp mắt triển khai bóng lên tuyến triển nhưng không mang lại hiệu quả bởi hàng thủ của Hà Nội FC đã kịp thời bọc lót cho nhau.

Trong tình thế không đội bóng nào muốn mạo hiểm, các khán giả đã không được chứng kiến những cú sút nguy hiểm. Tình huống đáng kể nhất trong hiệp 1 là cú ngã của Bruno sau khi bị Duy Mạnh dẫm lên bàn chân. Trọng tài Ngô Duy Lân đã khước từ quả phạt 11 m cho HAGL trong sự tiếc nuối của đội khách.

Bruno đã ghi bàn trong lần đầu tiên được đá chính. Ảnh: Lâm Thỏa

Nếu như hiệp 1 tương đối khan hiếm những tình huống hãm thành thì hiệp 2 mọi thứ đã đến một cách dồn dập. Bruno là người được trao cơ hội đầu tiên ở phút 51 sau cú chuyền bóng về cẩu thả của hậu vệ Văn Kiên. Dẫu vậy cú dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn của tiền đạo người Brazil đã bị Thành Chung cản phá trong tích tắc. Không thể tận dụng thành công “món quà” bất ngờ, HAGL có lẽ sẽ phải tự trách mình bởi chỉ 3 phút sau, mành lưới của Tuấn Linh đã phải rung lên. Tonci có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái cho Văn Quyết băng cắt dứt điểm gọn gẽ mở tỷ số 1-0.

Khi đoàn quân của HLV Kiatisak còn chưa kịp định hình sau bàn thua thì chỉ 2 phút sau, Hà Nội FC đã nhân đôi cách biệt. Sau pha phối hợp phản công tốc độ, Văn Hậu tung đường căng ngang thuận lợi cho Tuấn Hải dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Những tưởng HAGL sẽ vỡ trận sau 2 bàn thua chóng vánh thì Bruno đã kịp thời sửa sai với tình huống tận dụng lợi thế về chiều cao của mình. Phút 61, Bruno bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại Tấn Trường sau pha chuyền bóng chuẩn xác của Văn Toàn.

HAGL (bìa phải) đã có trận đấu sòng phẳng với đội chủ nhà. Ảnh: Lâm Thỏa

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Bruno đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng và kịch tính hơn. HAGL nỗ lực đẩy cao nhịp độ tấn công trong khi đội chủ nhà ưu tiên cho khâu phòng thủ. HLV Chun Jae-ho đã có sự thay đổi nhân sự thể hiện rõ điều này khi rút tiền đạo Tonci ra để thay vào đó là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Chơi với số đông cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự, Hà Nội FC đã hạn chế những pha phối hợp ngắn nhỏ mà đội khách đã thể hiện ở hiệp 1. Điều này buộc đội bóng Phố núi phải sử dụng đến những cú tạt bóng vào vòng cấm địa nhằm tận dụng chiều cao vượt trội của 3 ngoại binh.

Dẫu vậy, các trung vệ nội của đội bóng Thủ đô cũng là những người có khả năng chơi không chiến tốt. Họ đã có những tình huống truy cản chuẩn xác không để Bruno và đồng đội có thể nhận bóng trong tư thế thoải mái. Với sự lựa chọn thực dụng của Hà Nội FC, HAGL đã không thể thêm 1 lần xuyên thủng mành lưới của Tấn Trường.

Thua 1-2, đoàn quân của HLV Kiatisak đã để đối thủ vượt lên với khoảng cách 7 điểm.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202208/choi-song-phang-hoang-anh-gia-lai-van-trang-tay-roi-hang-day-5786897/