Cho yên bình từng phút giây

Khi dịp lễ, hoặc lúc đất trời chuyển mình, muôn ngàn chồi non cựa mình thức giấc, báo hiệu mùa xuân đang về, nhà nhà, người người quây quần bên mâm cơm tất niên thì ở các đơn vị, những người lính vẫn sẵn sàng trên từng vị trí chiến đấu. Họ thức, họ hy sinh niềm riêng để Tổ quốc mãi trường tồn, cho yên bình từng phút giây.

Đã thành thông lệ, mỗi dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) lại “lên dây cót” cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Từ chỉ huy đến chiến sĩ đều tham gia trực 100% quân số.

Đại đội trưởng Ly Seo Phừ có 5 năm công tác tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 cũng đã đón 3 cái tết tại đơn vị cùng đồng đội. Anh vừa được chuyển công tác về Trung đoàn 254 được 1 năm.

Vì là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết nên các chế độ sinh hoạt trong ngày đều diễn ra bình thường, thậm chí trách nhiệm còn đẩy lên cao hơn với tinh thần vào ca trực là vào vị trí chiến đấu. Cùng với Đại đội 1 còn có Trung đội 12 ly 7 thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 tham gia trực phòng không với quân số luôn đảm bảo 100%.

Thượng úy Đặng Văn Vượng, Chính trị viên phó Đại đội 1 cho rằng, điều khác biệt lớn nhất trong ngày tết với người lính là dù vui chơi nhưng vẫn phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Chỉ huy đơn vị đã quán triệt đầy đủ công văn chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ trong dịp lễ, tết và động viên tinh thần, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Đặc biệt, những ngày tết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 254 chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để người thân của cán bộ, chiến sĩ và người dân xung quanh đơn vị có thể cùng tham gia vui chơi, giao lưu, một phần giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, mặt khác góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân.

Mỗi đơn vị một đặc thù nhiệm vụ nhưng tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của bộ đội luôn giống nhau ở chỗ, càng những dịp toàn xã hội được nghỉ, được vui chơi lại là thời điểm những người lính phải duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Do các thế lực thù địch thường lợi dụng những thời điểm này để thực hiện các âm mưu chống phá, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội không gì khác chính là đảm bảo không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Sự hy sinh thầm lặng của bộ đội để toàn xã hội được nghỉ ngơi, vui chơi đã là một niềm vui rồi!

Trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông với rất nhiều máy móc, Thượng úy Phan Thế Bay, nhân viên thông tin Trung đội 18 thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện ca trực của mình. Nhìn công việc có vẻ giản đơn và nhàn hạ nhưng lại rất quan trọng, đó là thu phát điện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để triển khai xuống các đơn vị khác và tiếp nhận điện của Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 2 chuyển xuống. Ý thức rõ nhiệm vụ của mình, trong mỗi ca trực, Thượng úy Bay đều tập trung thực hiện với tinh thần cao nhất. 23 năm quân ngũ thì hơn nửa số đó, Thượng úy Bay ăn tết tại đơn vị cùng đồng đội.

Khi hệ thống có sự cố, những người lính thông tin như Thượng úy Bay luôn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào nhằm đảm bảo thông tin thông suốt. Trung úy Đào Đức Huy, Trung đội trưởng Trung đội 18 thông tin kể: Vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm Giao thừa tết Nguyên đán năm 2023 xảy ra sự cố mất tín hiệu điện thoại của một trạm điện báo. Ngay lập tức, đơn vị cử 2 quân nhân chuyên nghiệp lên đường khắc phục sự cố, đến 23 giờ 30 phút mới xong. Khi các anh về đến đơn vị thì đất trời đã sang xuân…

Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Càng vào dịp cả nước nghỉ lễ, tết thì bộ đội lại càng phải ứng trực với tinh thần cao nhất, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử trí các tình huống thiên tai, hỏa hoạn, không để bị động, bất ngờ.

Dù thường xuyên xa nhà, đặc biệt vào những ngày tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều gác lại niềm riêng, hòa cùng niềm vui bên đồng chí, đồng đội, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng “bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành…”, ăn tết ở đơn vị đã trở thành ngôi nhà lớn kết nối tình cảm gắn bó thêm tình đồng đội.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cho-yen-binh-tung-phut-giay-post379728.html