Chớ xua bồ câu ra đường

Tại TP HCM có nhiều điểm người dân tự phát nuôi chim bồ câu ở nơi công cộng.

Đó là những con chim hoang được người qua lại cho ăn hằng ngày nên lâu dần phát triển thành bầy đến vài trăm con và rất dạn người.

Chúng thật đẹp và tô thêm nét thanh bình cho bức tranh phố phường sinh động. Chúng quấn quýt với những ai cho ăn, quẩn quanh bên chân các em nhỏ. Số phận của chúng cũng lắm thăng trầm. Khi bệnh cúm A H5N1 bùng phát, ngành y tế khuyến cáo tránh tiếp xúc với gia cầm và các loại chim. Lũ bồ câu bị bỏ đói, bắt giết nên cũng tứ tán.

Sau một thời gian êm thấm, lũ chim tự gầy dựng lại bầy, làm tổ trên các tán cây ven đường, mái nhà và được người dân chăm sóc mỗi ngày. Thế nhưng dịch COVID-19 ập đến, mọi người hạn chế ra đường trong thời gian dài, lũ chim nháo nhác vì khan hiếm thức ăn. Nay chúng lại tụ tập và là niềm vui đối với nhiều người ngoạn cảnh.

Nhưng chăm sóc chúng cũng phải cẩn thận. Nhiều người vô ý cứ rải thức ăn ra đường, thế là lũ chim lao ra kiếm mồi. Nhiều chú bồ câu xinh đẹp bị ô tô, xe máy cán chết. Có người va phải chúng ngã cả ra đường rất nguy hiểm.

Tin-ảnh: D.Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/cho-xua-bo-cau-ra-duong-20231111213209074.htm