Chợ Tết 0 đồng tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân nội trú

Hơn 500 bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) được phát phiếu đi chợ Tết 0 đồng.

Ngày 30-1, Bệnh viện Thanh Nhàn mở phiên chợ Tết 0 đồng ngay trong khuôn viên bệnh viện, dành riêng cho bệnh nhân nội trú đang điều trị tại cơ sở y tế này. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm tại bệnh viện nhân dịp cuối năm.

 Chợ Tết 0 đồng "bán" các sản phẩm thiết yếu trong dịp Tết. Ảnh: TT

Chợ Tết 0 đồng "bán" các sản phẩm thiết yếu trong dịp Tết. Ảnh: TT

“Với mong muốn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân phải nằm viện, chưa thể về nhà trong dịp cuối năm, chúng tôi tổ chức phiên chợ Tết 0 đồng này, với sự hỗ trợ, tài trợ của nhiều cơ quan, đoàn thể, mạnh thường quân”, bác sĩ Trần Thế Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.

 Người bệnh nô nức đi chợ Tết 0 đồng. Ảnh: TT

Người bệnh nô nức đi chợ Tết 0 đồng. Ảnh: TT

Hàng trăm mặt hàng thiết yếu từ bánh chưng, mì tôm, mứt Tết, sữa, quần áo, tất, mũ, giầy, sách cho trẻ em… được “bày bán” trong phiên chợ. Mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng.

 Bệnh nhi nội trú tại bệnh viện được "mua" sách với giá 0 đồng. Ảnh: TT

Bệnh nhi nội trú tại bệnh viện được "mua" sách với giá 0 đồng. Ảnh: TT

Bước sang năm thứ 6 điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn do mắc bệnh Thalassemia, cô Dương Thị Biên, 70 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội, mỗi tháng đều phải đến điều trị và nằm lại viện từ 7-10 ngày.

“Năm nay bệnh viện cũng không lỡ hẹn với chúng tôi, cứ dịp Tết đến, xuân về là lại tổ chức chợ 0 đồng. Có thể có được những món hàng mang hương vị Tết cổ truyền mà không mất thêm chi phí nên người bệnh chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”, cô Biên chia sẻ.

 Bác sĩ Trần Thế Quang: "Chợ Tết 0 đồng tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân phải nằm viện, chưa thể về nhà trong dịp cuối năm". Ảnh: TT

Bác sĩ Trần Thế Quang: "Chợ Tết 0 đồng tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân phải nằm viện, chưa thể về nhà trong dịp cuối năm". Ảnh: TT

Là người nhà chăm bệnh nhân nội trú do bị nhiễm khuẩn đường huyết, cô Trần Thị Gáy, 62 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết không chỉ có chợ Tết 0 đồng hôm nay, hàng ngày bệnh viện và các đoàn thiện nguyện cũng thường hỗ trợ bệnh nhân và người nhà thông qua các suất cơm, cháo miễn phí, thậm chí “còn ngon hơn các suất cơm chúng tôi phải mua ở ngoài”.

“Chồng tôi nằm viện đã 6 ngày và hiện vẫn chưa tỉnh. Tôi không biết phải ở đây đến khi nào, nên khi thấy phiên chợ 0 đồng và bánh chưng, mứt ở đây, tôi mới thấy có không khí Tết. Tôi tự nhủ đúng là vẫn còn nhiều người, nhiều đơn vị tốt quá”, cô Gáy bày tỏ.

 Bệnh nhân nội trú được phát phiếu trước khi đi chợ. Ảnh: TT

Bệnh nhân nội trú được phát phiếu trước khi đi chợ. Ảnh: TT

Bên cạnh chợ Tết 0 đồng, bác sĩ Quang cho biết từ 2 tuần này, bệnh viện cũng có các hoạt động hỗ trợ khác về cả tinh thần và vật chất đối với bệnh nhân nội trú có hoàn cảnh đặc biệt, như thăm hỏi trực tiếp tại từng khoa, phòng, tổ chức ca múa nhạc động viên tinh thần người bệnh...

 Những món hàng 0 đồng mang Tết về với bệnh nhân nội trú. Ảnh: TT

Những món hàng 0 đồng mang Tết về với bệnh nhân nội trú. Ảnh: TT

Theo bà Bùi Thị Hồng, Trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Thanh Nhàn, để tổ chức chợ Tết 0 đồng, từ 3 tháng trước bệnh viện đã bắt đầu có kế hoạch, liên hệ với các nhà từ thiện, hội chữ thập đỏ để cùng làm chương trình. “Mọi người đều rất hào hứng, ủng hộ và nhiệt tình tiếp sức cho chúng tôi thực hiện hoạt động này”, bà Hồng nói.

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-tet-0-dong-tiep-them-nghi-luc-cho-benh-nhan-noi-tru-post774435.html