Chờ màn ra mắt của những bản hợp đồng mới

Việc bổ sung, thay thế cầu thủ (cả nội và ngoại binh) cho giai đoạn 2 V.League 2023 đã chính thức được bật đèn xanh từ ngày 6-6. Có thể nói, đây là kỳ chuyển nhượng giữa mùa tấp nập từ trước đến nay. Các bản hợp đồng mới sẽ được ra sân ngay ở vòng 12 cuối tuần này.

Không phải là một tên tuổi ngoại binh, Quang Hải mới là bản hợp đồng “bom tấn” lớn nhất trong kỳ

Cũng như hồi đầu mùa, gây “ồn ào” nhất trên thị trường chuyển nhượng vẫn là 2 “đại gia” mới CAHN và Nam Định với nhiều đồn đoán: CAHN sẽ “cấn” thêm Tô Văn Vũ, Văn Thanh cho Nam Định để có 2 tiền vệ xuất sắc Hendrio và Khắc Ngọc. Nhưng rốt cuộc chỉ có trường hợp cựu tiền đạo B.Bình Dương là trở thành sự thật, đội bóng thành Nam không dại gì “nhả” ngoại binh hay nhất V.League hiện tại (trong trận đá tập hòa 2-2 với Viettel mới đây, Hendrio là người lập cú đúp cho Nam Định). Rồi tin đồn CAHN chiêu dụ Hải Huy (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA); nhưng “bom tấn” được chờ “nổ” lại là Quang Hải

Cùng với giữ chân Hendrio, mượn Văn Vũ, CLB Nam Định chiêu mộ 2 cựu tuyển thủ U.23 Brasil Douglas Coutinho (giai đoạn đỉnh cao được định giá lên tới 1,5 triệu euro) và Andre Luiz để thay cho Vinicius, Nnamani.

Để bảo vệ ngôi vương và chuẩn bị cho AFC Champions League, Hà Nội FC đã chia tay không luyến tiếc Elías Aguilar, William, thậm chí “tặng” luôn tiền đạo Lucao cho “người anh em” SHB.Đà Nẵng. Thay vào đó là bản hợp đồng được cho trị giá 10 tỷ đồng Elias Aguilar, cựu tuyển thủ Costa Rica, từng lọt vào đội hình xuất sắc nhất K.League 2018. Ngoài Aguilar, Hà Nội FC còn đến 3 suất ngoại binh nữa (trong đó có 1 gốc Á).

Tương tự đội bóng cùng thủ đô, với Geovane chấn thương dài hạn, Elias mất hút, Viettel thời gian qua phải chơi với độc ngoại binh: tiền vệ phong ngư Zaha. Vì vậy, từ rất sớm, HLV Thạch Bảo Khanh đã đưa về tiền đạo Mohamed Essam. Từng là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Giải VĐQG Ai Cập khi khi mới 17 tuổi và tuyển thủ U.20 nước này, Essam còn là đồng đội của Salah trong 2 mùa giải ở CLB Arab Contractors, trước khi sang thi đấu tại Ba Lan (6 mùa) rồi Thái Lan (giúp 2 CLB thăng hạng Thai League 1). Đã có thời gian dài theo đội nhưng chiều mai 24-6, Esssam mới có thể ra mắt trong trận Viettel tiếp đón B.Bình Dương.

Vẫn chưa chắc chắn an toàn, Hải Phòng chỉ giữ lại Mpande và thay Fernandez Herrera, Bicou bằng 2 cựu tuyển thủ U.20 Brasil: tiền đạo Yuri Mamute và tiền vệ Guilherme Nuneso. Còn Bình Định, để gia cố cho hàng thủ đã nhận 16 bàn thua, nhiều thứ nhì giải sau CLB TP.HCM, HLV Đức Thắng chiêu mộ trung vệ Joost van Aken từ SC Heerenveen ở Giải VĐQG Hà Lan.

Cần tăng cường, làm mới đội hình nhất là 3 CLB cuối bảng đã cầm chắc vé đua trụ hạng, nhưng cả SHB.Đà Nẵng, TP.HCM và B.Bình Dương đều chỉ có thể sắm hàng “cũ người mới ta”. Với truyền thống “tương trợ tương thân”, mỗi khi nguy khốn lại được “người anh em” Hà Nội FC cứu giúp, tân HLV Phạm Minh Đức của SHB.Đà Nẵng (cũng là một người cũ của Hà Nội FC) được đội bóng thủ đô “viện trợ” chân sút Lucao để thay thế Rodrigo Dias và trung vệ 19 tuổi, cao 1,84m Lê Văn Hà.

Đã 26 lần bị thủng lưới, nhiều nhất giải, CLB TP.HCM vời lại “người cũ” mùa rồi Brendon Lucas để thay Joel Campbell ở vị trí trung vệ, cùng mượn cựu tuyển thủ U.23 gốc Long An Huỳnh Tấn Tài, người thừa ở CAHN.

Tiền vệ Nicholas Olsen bị SHB.Đà Nẵng chê, thanh lý hợp đồng lại được B.Bình Dương thu nhận (thế suất Moses chấn thương). Mùa trước, HLV Lê Huỳnh Đức từng có thời gian làm việc với Olsen (ghi 5 bàn) khi đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật nhưng không cứu nổi Sài Gòn FC, nên đặt niềm tin cầu thủ người Ausralia sẽ hỗ trợ tốt cho Rimario và Tiến Linh?

“Đèn cù ta chạy vòng quanh”, cũ người mới ta, rất nhiều trường hợp cầu thủ mờ nhạt ở CLB này nhưng khi chuyển đến CLB mới có lối chơi phù hợp, HLV biết khai thác, lại tỏa sáng.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/cho-man-ra-mat-cua-nhung-ban-hop-dong-moi-3169619/