Chiều quê – thơ MAI CHI

Chiều quê thoang thoảng hương đồng

Gió nồm dịu mát, mây bềnh bồng trôi

Cánh cò lạc mẹ đơn côi

Bờ sông thấp thoáng bóng người giăng câu

Đường làng heo hút đêm thâu

Trăng thanh, đồng vọng, ve sầu ngân vang

Hạt mùa gieo, lúa chín vàng

Nhà nhà no ấm rộn vang tiếng cười

Vườn quê hoa trái xanh tươi

Giàn hoa thiên lý ru hời đong đưa

Em về hối hả nắng trưa

Dáng quê chân chất, tuổi vừa tròn trăng

Hương đồng gió nội mênh mang

Vọng nghe tiếng sáo yến oanh thuở nào

Cánh diều no gió vút cao

Niềm thương, nỗi nhớ mà nao nao lòng

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/255432/chieu-que-%E2%80%93-tho-mai-chi.html