'Chiêu' giả ốm bất thành

Buổi sinh hoạt học tập của Đại đội 1 tối hôm đó diễn ra lâu hơn vì Chính trị viên Lê Văn Thành dành nhiều thời gian cho việc quán triệt các chỉ thị, quy định của Quân đội và trung đoàn.

Cùng với việc động viên, khích lệ tinh thần và quyết tâm khắc phục khó khăn, thì Chính trị viên Thành cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ cần giữ gìn vệ sinh cá nhân nhằm phòng, chống dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Tuấn liền kéo Sa và Hòa ra góc sân, thầm thì: “Mới bước vào huấn luyện được ít bữa mà tớ thấy oải quá, đau hết người và chân tay. Đã thế, tối lại còn phải gác. Có khi tớ ốm mất”.

Minh họa: KHOA AN

Tuấn vừa dứt lời, Hòa liền hùa theo: “Thời tiết mát mẻ như dịp này còn đỡ. Chứ mấy bữa nữa mùa hè, phơi nắng suốt thì cũng căng đấy”.

Nghe các đồng đội thổ lộ tâm tư, Sa chỉ vân vê ngón tay và ậm ừ cho qua chuyện. Chợt Hòa mạnh dạn đề xuất: “Trong tiểu đội, chỉ có 3 thằng mình là hợp gu và hiểu nhau nhất. Hay là tớ đề nghị thế này...”.

Nghe Hòa thì thầm, cả Tuấn và Sa đều gật gù: “Ô kê, cứ thế nhé!”.

Sáng hôm sau, khi thực hiện chế độ tập thể dục và kiểm tra nội vụ vệ sinh sáng, Tuấn tham gia với dáng vẻ uể oải, mệt mỏi. Trước khi đơn vị đi huấn luyện, Tuấn cất giọng yếu ớt báo cáo xin nghỉ với lý do “nhức đầu không chịu nổi”.

Bước vào tuần huấn luyện tiếp theo, nghe quân y báo cáo về các trường hợp nghỉ ốm của đơn vị, Chính trị viên Thành không khỏi lo lắng. Anh quyết định cùng quân y kiểm tra cụ thể để nắm tình hình, đề xuất cấp trên có biện pháp chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Vừa bước đến gần cửa phòng ngủ của Trung đội 2, Chính trị viên Thành đã ngửi thấy mùi dầu gió. Ngoài một đồng chí tiểu đội trưởng đang được quân y thăm khám thì phía cuối phòng có tiếng ngáy của một chiến sĩ phát ra đều đặn. Đồng chí y sĩ báo cáo với Chính trị viên Thành rằng Tiểu đội trưởng Minh đang sốt cao và đau họng, có dấu hiệu viêm đường hô hấp nên cần đưa lên bệnh xá trung đoàn; còn chiến sĩ Hòa kêu đau đầu, nhưng kiểm tra 3 lần vẫn không phát hiện có triệu chứng gì của bệnh.

Tiễn Tiểu đội trưởng Minh lên bệnh xá trung đoàn khám xong, Chính trị viên Thành xuống dặn dò bộ phận nhà bếp tăng cường thêm cháo thịt và trứng để những đồng chí ốm dễ ăn, đủ dinh dưỡng, nhanh phục hồi sức khỏe. Sau đó, anh lên giường Hòa, đặt bàn tay lên trán của chiến sĩ đang ngáy to như kéo xẻ. Thấy trán Hòa vẫn mát bình thường, Chính trị viên Thành cầm tay Hòa và hỏi: "Hòa ốm thế nào đấy? Trưa nay ăn cháo cho nhanh khỏe nhé!".

Hòa giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy ú ớ: "Không, tớ... không ốm". Rồi chợt nhận ra người ngồi trước mặt mình là Chính trị viên Thành, Hòa đỏ bừng mặt, bối rối đưa tay lên gãi đầu. Lúc này, Chính trị viên Thành đã nghi ngờ, nhưng anh không hỏi thăm ốm nữa mà ôn tồn khuyên Hòa vừa cố gắng ăn uống, vừa chịu khó rèn luyện thân thể để có sức khỏe tốt, tham gia huấn luyện cùng đồng đội cho vui vẻ.

Trước khi ra bãi tập, Chính trị viên Thành bảo Hòa: "Khoảng 10 giờ tớ về phòng. Nếu lúc đó cậu đỡ mệt thì lên phòng tớ tâm sự chút nhé!".

Nhận thấy hình như thủ trưởng đã biết mình giả ốm, Hòa rất lo lắng; lại nghĩ việc giả ốm, nằm ở nhà một mình buồn thiu, vừa làm ảnh hưởng đến huấn luyện của đơn vị vừa khiến chỉ huy và đồng đội bận lòng, Hòa rất ân hận. Thế là đúng 10 giờ, Hòa chủ động lên gặp Chính trị viên Thành thú nhận...

Chuyện giả ốm xảy ra đã gần 10 năm nhưng mỗi lần đơn vị đón chiến sĩ mới về huấn luyện, Chính ủy Trung đoàn Lê Văn Thành vẫn kể cho cán bộ, chiến sĩ nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chieu-gia-om-bat-thanh-770404