Chiến thắng gây sốc giúp L.HAGL qua mặt Viettel

Lần đầu tiên ở mùa giải này, đội bóng phố núi L.HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng V-League, sau chiến thắng nhẹ nhàng đối thủ mạnh Thanh Hóa 2-1, trong khi Viettel, Hải Phòng tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ.

Minh Vương mở điểm cho đội khách L.HAGL trước khi Soares san bằng cách biệt trên chấm phạt đền nhưng đến phút 77, tân binh Oliveira Veras đã ghi bàn thắng quyết định để mang về 3 điểm quý như vàng. Cứ ngỡ thầy trò Vũ Tiến Thành đang xếp cuối bảng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thanh Hóa nằm trong tốp 3 nhưng bất ngờ họ lại có một chiến thắng đẹp.

Trận thắng này đã giúp đội bóng của bầu Đức tạm nhảy lên hạng 12 với 10 điểm, bằng với Viettel nhưng xếp trên do nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại, trong lúc Khánh Hòa (8 điểm) rơi xuống đáy bảng, dù còn một trận chưa đá.

Lý giải về trận thắng sốc chủ nhà Thanh Hóa, HLV Vũ Tiến Thành nói rõ yếu kém của L.HAGL ở tuyến phòng ngự: “Theo tôi, lứa cầu thủ khóa I ở học viện là hay nhất của CLB nhưng lại không thành công vì phòng ngự kém. Trong khi đó, điểm mạnh của tôi là cách tổ chức phòng ngự.

HLV Vũ Tiến Thành đang ra sức giúp L.HAGL tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn. Ảnh: PVF.

Hãy nhìn vào những con số thống kê thì hiểu rõ hơn việc L.HAGL phòng ngự không tốt. Đội để thủng lưới 14 bàn trước chiến thắng CLB Hà Nội 2-0. Nhưng trong năm trận vừa qua, chúng tôi chỉ để thủng lưới hai bàn. Thật ra phương pháp của tôi là giúp các cầu thủ làm thế nào bảo vệ khung thành trước khi tìm cách ghi bàn”.

Một điểm hạn chế khác của cầu thủ L.HAGL dưới góc nhìn của HLV Vũ Tiến Thành: “Họ thiếu nguyên tắc chơi bóng nên dễ lạc hướng. Cầu thủ L.HAGL sở hữu kỹ thuật tốt, giỏi kiểm soát bóng nhưng lại hay chuyền ngang. Tôi cấm điều đó. Bởi sân cỏ xấu mà chuyền ngang thì bóng đi không chuẩn, dẫn đến việc đối phương dễ dàng cướp bóng phản công. Tôi nghĩ mình không cần phải dạy cầu thủ L.HAGL bóng đá tấn công, bởi họ quen rồi. Tôi chỉ khắc phục hai điểm yếu của họ chính là không chuyền ngang và nắm rõ nguyên tắc phòng ngự”.

Đấu sớm vòng 12 V-League đêm 2-3 đã chứng kiến Viettel tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 1-1 trên sân của Hải Phòng. Rất ít người dự đoán CLB từng giành huy chương đồng mùa trước có Quả bóng vàng Hoàng Đức cùng nhiều cầu thủ giỏi khoác áo tuyển quốc gia lại chật vật ở mùa giải này.

Quả bóng vàng Hoàng Đức và đồng đội đang gặp khó ở V-League. Ảnh: PVF.

Từ sau vòng 6 đến nay, Viettel không biết mùi chiến thắng với năm trận thua và hai hòa. Điều này buộc tân HLV Nguyễn Đức Thắng phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, nhưng điều quan trọng là giúp các học trò vượt qua nghịch cảnh thì vẫn chưa.

Tiếc cho Viettel có bàn dẫn trước chủ sân Lạch Tray ở cuối hiệp một nhưng niềm vui chỉ tồn tại hơn 1 phút, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng phản lưới nhà. Thật ra, đội chủ nhà Hải Phòng bị cầm hòa cũng gây ra nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ, bởi thầy trò Chu Đình Nghiêm vẫn chưa có trận thắng nào từ sau vòng 7, (thua bốn, hòa hai).

Hải Phòng đang xếp thứ 8 V-League nhưng sẽ rất hồi hộp với vị trí của mình khi năm đối thủ đứng dưới có cùng 13 điểm, hoặc chỉ kém hơn từ 1-3 điểm.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-thang-gay-soc-giup-lhagl-qua-mat-viettel-post778623.html