Chiến sự Gaza: WHO lo ngại về các cuộc tấn công vào Rafah

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm thứ Hai đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về các cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nơi hầu hết cư dân của vùng đất này đã chạy trốn.

Cơ quan y tế địa phương cho biết các cuộc không kích của Israel trong đêm đã giết chết 48 người ở Rafah. Ông Ghebreyesus cho biết chỉ có 15 trong số 36 bệnh viện ở Gaza "hoạt động một phần hoặc tối thiểu" và các nhân viên cứu trợ đang cố gắng hết sức trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn.

Một đứa trẻ Palestine quan sát địa điểm Israel tấn công một ngôi nhà, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và nhóm Hamas, ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 12 tháng 2 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, ông cho biết WHO, cơ quan y tế của Liên hợp quốc, tiếp tục kêu gọi tiếp cận an toàn cho nhân viên và vật tư nhân đạo, để Hamas thả con tin và ngừng bắn.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành cho biết cuộc chiến kéo dài 4 tháng của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 28.000 người. Liên hợp quốc cho biết hơn 85% người dân Gaza đã phải di dời và Gaza phải đối mặt với nạn đói, với 1/5 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Tuần trước, Israel cho biết họ có kế hoạch tấn công Rafah, khu vực tương đối an toàn cuối cùng trong vùng đất, nơi hơn một triệu người phải di dời đã chạy trốn, cắm trại trên đường phố, ở những bãi đất trống và trên bãi biển.

Ông Ghebreyesus nói: “Tôi đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công gần đây vào Rafah, nơi phần lớn dân số Gaza đã chạy trốn khỏi sự tàn phá”. Ông cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã chuyển 447 tấn vật tư y tế đến Gaza, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương nhu cầu, vốn vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày”.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chien-su-gaza-who-lo-ngai-ve-cac-cuoc-tan-cong-vao-rafah-post284340.html