Chiến sĩ Vùng 1 Hải quân gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết xa nhà

Dù còn nửa tháng nữa mới bước sang xuân Giáp Thìn nhưng không khí Tết đã rộn ràng tại Trạm radar 495 (Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân). Các chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng xanh và chuẩn bị mâm cơm ngày Tết để vơi đi nỗi nhớ nhà và gắn kết với nhau trong những hoạt động tập thể ấm tình đồng đội.

Gói bánh chưng ngày Tết không chỉ là truyền thống đẹp gìn giữ văn hóa cổ truyền của dân tộc trong quân đội mà còn mang đến cho các chiến sĩ xa nhà cảm giác đầm ấm, từ đó yên tâm trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Lê Trung Kiên, thợ sửa chữa radar tại Trạm 495 đã có nhiều năm gói bánh chưng tại đơn vị. Cứ mỗi lần sắp đến Tết, anh lại cảm thấy vô cùng hào hứng, phấn khởi, tất bật chuẩn bị sẵn các nguyên liệu từ hôm trước. Anh chia sẻ: “Việc gói bánh chưng tạo không khí vui vẻ cho các chiến sĩ ở lại trực, nhất là các chiến sĩ mới nhập ngũ, xa gia đình. Ở đây, anh em như một gia đình lớn. Mọi người đều rất phấn khởi chuẩn bị Tết”.

Anh Lê Thanh Uy, thợ sửa chữa trạm nguồn điện cũng đã có 24 năm gói bánh chưng ở Trạm radar 495. Mỗi khi Tết đến xuân về anh cảm thấy vui mừng xen lẫn vinh dự và tự hào khi được đơn vị giao cho công việc gói bánh chưng.

Chiếc bánh chưng được gói vuông vắn bằng đôi tay khéo léo của chiến sĩ hải quân.

Những chiếc bánh chưng được xếp vào nồi chuẩn bị mang đi luộc.

Người lính trẻ Phạm Văn Long, sinh năm 1999, quê ở Hải Phòng lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Long chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy rất nhớ nhà khi không được đón Tết cùng bố mẹ và người thân nhưng sau khi ra đây, được tiếp xúc với các anh cán bộ và các bạn chiến sĩ mới, nỗi nhớ ấy đã vơi đi phần nào. Thay vào đó là sự háo hức trước những trải nghiệm mới. Thời gian ở đơn vị đã giúp tôi trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều thứ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra”.

Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân thăm hỏi thân tình anh em chiến sĩ Trạm radar 495 đang tất bật chuẩn bị mâm cơm đón Tết sớm.

Không chỉ gói bánh chưng, các chiến sĩ còn chế biến nhiều món ăn ngon.

Nồi bánh chưng đỏ lửa luôn được trông chừng cẩn thận cho đến nửa đêm mới được vớt ra.

Những chiếc bánh chưng xanh mang hương vị Tết đậm đà cho các chiến sĩ nơi đảo xa.

Nhiều món ăn ngày Tết được các chiến sĩ chuẩn bị.

Với khuôn mặt đôn hậu và nụ cười ấm áp, anh Nguyễn Phú Thành bồi hồi chia sẻ về 21 năm chuẩn bị Tết cùng đơn vị. “Đối với đơn vị, năm nào cũng vậy, cứ sắp đến Tết thì anh em lại cùng nhau chuẩn bị mọi việc, chăn nuôi lợn, gà. Tôi thấy vui khi mình biết chế biến, nấu nướng cho các anh em trong đơn vị. Ngày Tết cận kề, cảm xúc trong tôi vui buồn lẫn lộn. Buồn vì xa gia đình nhưng vui vì có anh em đồng đội, không khí chuẩn bị Tết vui vẻ, đầm ấm và các cấp lãnh đạo quan tâm. Các anh em đều sẵn sàng trực Tết để những người khác thay nhau về với gia đình”.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh Thành kể lại: “Năm 2018, đơn vị tổ chức gói bánh chưng cùng các đơn vị kết nghĩa. Trong đơn vị của tôi, các anh em gói rất nhanh, đẹp và được giải Nhất. Tôi thấy vui khi cùng mọi người đạt được thành tích này”.

Đại úy Nguyễn Văn Thủ, Trạm trưởng Trạm 495, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân cho biết, đơn vị chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024 theo đúng phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, vui chơi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các chiến sĩ luân phiên nhau về Tết các năm. Đối với các đồng chí ở lại trực Tết, cấp ủy chỉ huy cũng thường xuyên quán triệt, động viên tinh thần để bộ đội an tâm tư tưởng công tác và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đảm bảo tiêu chuẩn chế độ cho bộ đội. Ngoài ra, bố trí thêm các sản phẩm tăng gia để các bữa ăn của các chiến sĩ thêm phong phú, đa dạng. Đơn vị còn xây dựng các kế hoạch vui chơi trong ngày lễ Tết như đánh bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố, đánh cờ tướng để bộ đội trực Tết thêm vui tươi, lành mạnh, nâng cao tinh thần chiến đấu.

Kiều Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/chien-si-vung-1-hai-quan-goi-banh-chung-chuan-bi-cho-tet-xa-nha-post1074263.vov