Chiến sĩ mới Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9): Tự hào đơn vị hai lần anh hùng

Những ngày này, cùng với không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (1-4-1964 / 1-4-2024), cán bộ, chiến sĩ mới Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đang ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiểu truyền thống thêm quyết tâm phấn đấu

“Kính thưa các đồng chí! Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9 được thành lập ngày 1-4-1964. Trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 2 vinh dự hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác…”. Đó là lời thuyết minh của Thượng úy Nguyễn Minh Luân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Phòng Chính trị Sư đoàn 8 (Quân khu 9) khi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đến tham quan nhà truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đơn vị.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) tham quan, tìm hiểu truyền thống đơn vị.

Theo Thiếu tá Phan Vĩnh Hưng, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, xác định công tác giáo dục truyền thống có vai trò quan trọng, nên ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập. Ngoài việc tổ chức lên lớp giới thiệu tập trung, Tiểu đoàn còn tổ chức cho chiến sĩ mới xem phim truyền thống; tuyên truyền giáo dục truyền thống qua các chương trình truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu, xem phim tư liệu truyền thống, giới thiệu chiến lệ, trận đánh nổi bật của quân đội và đơn vị. Nhờ vậy, hiện nay chiến sĩ mới khi được hỏi về truyền thống của đơn vị đều trả lời rõ ràng, chính xác.

Đại tá Lê Văn Việt, Chính ủy Sư đoàn 8, Quân khu 9 động viên chiến sĩ mới.

Binh nhì Nguyễn Thái Khang, chiến sĩ Trung đội 10, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 tâm sự: “Đến tham quan tìm hiểu phòng truyền thống, chứng kiến nhiều hiện vật cũng như tư liệu đã giúp tôi hiểu rõ hơn về những chiến công của các bậc tiền bối đi trước. Tôi rất tự hào khi nhập ngũ ở đơn vị có bề dày thành tích được các thế hệ đi trước xây đắp lên”.

Trung tá Bùi Văn Trọng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 cho biết thêm: “Truyền thống của đơn vị được xây dựng từ công sức và những đóng góp hy sinh to lớn của các lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước. Do vậy, công tác giáo dục truyền thống luôn được chú trọng, tổ chức thường xuyên, giúp bộ đội nêu cao quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh”.

Quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên, từ năm 2014 đến nay Trung đoàn 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Năm nay, đơn vị đón nhận các chiến sĩ mới từ tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Chất lượng cao hơn những năm trước cả về trình độ văn hóa và sức khỏe; nhiều đồng chí tốt nghiệp đại học, cao đẳng; tỷ lệ đảng viên cũng cao hơn. “Điều thuận lợi là hầu hết cán bộ của đơn vị đã có kinh nghiệm trong quản lý, huấn luyện, từ đó đề ra nhiều biện pháp quản lý, giáo dục sát với yêu cầu nhiệm vụ. Qua nắm bắt tâm tư các chiến sĩ sau hơn một tháng nhập ngũ, 100% đều quyết tâm hoàn thành tốt khóa huấn luyện”, Trung tá Nguyễn Văn Vũ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 nói.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) ôn luyện nội dung khám súng.

Những ngày tháng 3 này, tiết trời ở miền Tây khá nóng, nhưng trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nêu cao tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”. Thiếu tá Cao Chí Thiện, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 cho biết: “Đơn vị đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ các cấp phải có trách nhiệm, nhiệt tình chỉ bảo chiến sĩ bằng tình thương và trách nhiệm; thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ. Từ đó, kịp thời động viên tư tưởng, củng cố tinh thần, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định, an tâm tư tưởng, yêu mến đơn vị”.

Chiến sĩ mới ôn luyện các động tác thể dục.

Chiến sĩ mới ôn luyện nội dung khám súng.

Binh nhì Tăng Thế Hiện, chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 13, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 chia sẻ: “Khoảng 10 ngày đầu trong môi trường mới, do chưa quen nên mọi thứ với tôi đều mới lạ, bỡ ngỡ. Nhưng với sự quan tâm, dìu dắt của chỉ huy, chúng tôi tự bảo nhau sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt để trưởng thành”.

Chiến sĩ mới ôn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ.

“Mặc dù hiện nay cơ sở, vật chất còn thiếu thốn, nhưng đơn vị vẫn dành đầu tư xây dựng, chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh, trồng cây xanh tạo bóng mát, củng cố, làm mới hệ thống pa nô, bảng, biển, khẩu hiệu tạo sự chính quy gắn với cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Tin tưởng rằng, với khí thế thi đua sôi nổi cùng sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, năm 2024 Trung đoàn 2 sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó”, Trung tá Nguyễn Văn Vũ khẳng định.

Bài, ảnh: QUANG ĐỨC - HUỲNH PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-trung-doan-2-su-doan-8-quan-khu-9-tu-hao-don-vi-hai-lan-anh-hung-770740