Chiếc váy diệu kỳ

Trở về nhà, mẹ làm cho Hồng chiếc váy được đính kết bởi những đóa hoa hồng rực rỡ ở vườn nhà. Sáng hôm sau, Hồng biểu diễn, cô bé sải những bước đi tự tin và nở nụ cười tươi tắn. Khi chia sẻ về chiếc váy này, Hồng đặt cho nó cái tên 'chiếc váy diệu kỳ' bởi đó chính là chiếc váy của tình yêu mà cả bố và mẹ đều gửi gắm cho cô bé. Chiếc váy của Hồng cũng được thầy cô và các bạn bình chọn là trang phục ấn tượng nhất.

Ảnh minh họa

Hồng sinh ra trong gia đình tràn ngập yêu thương của bố mẹ. Khi cô bé học lớp 1, bố chẳng may bị bệnh nan y rồi qua đời. Mất đi người bố thương yêu, Hồng bị trầm cảm nặng. Những nụ cười không còn nở trên môi cô bé, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Dù mẹ đã tìm nhiều cách để cô bé vượt qua nỗi muộn phiền nhưng vẫn không hiệu quả. Bác sĩ khuyên mẹ Hồng bình tĩnh, cô bé rất yêu bố thì mẹ hãy đưa bố vào trong những câu chuyện để Hồng thấy rằng bố luôn hiện hữu bên cạnh.

Về nhà, mẹ kể cho Hồng nghe những kỷ niệm yêu thương của bố mẹ. Lúc này Hồng mới hiểu tại sao nhà mình luôn có một vườn hoa hồng tươi thắm và lý do về tên Thu Hồng mà bố mẹ đặt cho mình. Thì ra ngày trước, mẹ rất thích hoa hồng nên bố đã trồng một vườn hồng tặng mẹ. Mỗi ngày bố mẹ đều chăm sóc, vun tưới cho hoa để ngôi nhà lúc nào cũng ngát hương, cảnh sắc vừa rực rỡ, vừa bình yên.

Rồi mẹ có bầu, bố mẹ quyết định đặt tên con gái bằng tên của loài hoa mà họ yêu thích nhất. Cô bé càng lớn, càng thông minh và ngoan ngoãn. Đặc biệt, cô bé cũng rất thích hoa hồng. Hồng thường theo mẹ ra vườn hoa ngắm nghía, thích vui đùa cùng nắng và hoa. Bố còn muốn sau này Hồng lớn lên, bố sẽ tự tay làm chiếc váy được đính kết bằng những đóa hoa hồng thật đẹp cho con gái. Khi đó, chắc hẳn Hồng sẽ rất vui. Cứ thế, mỗi ngày, mẹ thường kể những câu chuyện tươi sáng giúp tâm hồn Hồng lạc quan hơn. Cô bé cười nhiều hơn và dần bước ra khỏi bóng tối.

Năm nay, Hồng đã học lớp 3. Nhà trường có một buổi biểu diễn thời trang và Hồng là một trong số các bạn đại diện lớp tham gia. Mẹ đã cất công đặt may cho Hồng một chiếc váy rất đẹp tận Hà Nội. Hôm đó, mẹ đưa Hồng đi thử váy và mang về để hôm sau biểu diễn. Khỏi phải nói, cô bé háo hức vô cùng.

Tuy nhiên, trên chuyến xe từ Hà Nội về quê, hai mẹ con gặp một cô bé cũng chạc tuổi Hồng, gia đình đông con, rất khó khăn. Cô bé này chưa bao giờ được mặc váy nên rất thích chiếc váy của Hồng. Suy nghĩ một lúc, Hồng bảo mẹ: “mẹ ơi, con muốn tặng cho bạn ấy chiếc váy mới, có được không mẹ?”. Mẹ nở nụ cười bởi trong đầu mẹ đã nảy ra suy nghĩ đó. Sợ Hồng buồn vì đó là trang phục biểu diễn của cô bé nên mẹ không dám nói ra. Nhận được món quà từ Hồng, mẹ con cô bé kia rất cảm động. Họ chia tay nhau trong niềm vui. Món quả nhỏ bé nhưng mang lại niềm hạnh phúc cho cả người tặng và người nhận.

Trở về nhà, mẹ làm cho Hồng chiếc váy được đính kết bởi những đóa hoa hồng rực rỡ ở vườn nhà. Sáng hôm sau, Hồng biểu diễn, cô bé sải những bước đi tự tin và nở nụ cười tươi tắn. Khi chia sẻ về chiếc váy này, Hồng đặt cho nó cái tên “chiếc váy diệu kỳ” bởi đó chính là chiếc váy của tình yêu mà cả bố và mẹ đều gửi gắm cho cô bé. Chiếc váy của Hồng cũng được thầy cô và các bạn bình chọn là trang phục ấn tượng nhất.

Hồng vui sướng, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cô bé xúc động nói: “mẹ ơi, từ giờ con sẽ không để mẹ lo lắng nữa. Bố trên trời cao cũng sẽ hạnh phúc khi mẹ con mình sống vui vẻ, mẹ nhỉ?”.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chiec-vay-dieu-ky-363522.html