Chen chân check in cùng 'hoa hậu' mèo ở Quảng Trị ngày mùng 2 Tết
Thời tiết tạnh ráo, lượng người đổ về tấp nập, nhiều người phải chen chân để check in cùng linh vật 'hoa hậu' mèo, 'gia đình mèo' ở Quảng Trị.
Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Quảng Trị, từ giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, tượng linh vật “hoa hậu” mèo Quảng Trị đặt tại quảng trường huyện Triệu Phong ở thị trấn Ái Tử luôn tấp nập khách... ghé thăm.
Người dân và khách du xuân đổ về đây ai cũng muốn có được bức ảnh, nên để có được bức ảnh ưng ý với riêng “hoa hậu” mèo Quảng Trị gần như là... không thể.
Tượng linh vật mèo “hoa hậu” hút khách check in ở Quảng Trị là chú mèo tam thể, có chiều cao từ đế lên đỉnh cao nhất 3,1m, bề rộng 2,2m và 2,8m, được làm từ chất liệu xốp và thạch cao, do nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chế tác.
“Chiều tối mùng 1 gia đình đến đây rồi nhưng đông quá, bây giờ quay lại quá trưa mùng 2 Tết rồi mà người còn đông hơn, nên chúng tôi đứng phía ngoài này chụp ảnh có “hoa hậu mèo” với mọi người xung quanh đông vui vậy”, chị Tuyết Nhung đến từ TP Đông Hà chia sẻ.
Không chỉ “hoa hậu” mèo tại Triệu Phong, nhiều nơi khác tại Quảng Trị sáng mùng 2 Tết cũng tấp nập khách du Xuân.
Tại Công viên Lê Duẩn ở TP Đông Hà, ngoài linh vật “gia đình mèo” đang du xuân rộn ràng, còn có những chiếc thuyền hoa, các tháp hoa nghệ thuật tuyệt đẹp để người dân và khách du xuân thỏa sức dừng chân “tạo dáng”...
Thay vì phải chen chân để "tạo dáng" ưng ý, nhiều người đứng từ xa chụp ảnh cùng "hoa hậu" mèo
Khách du xuân "chen chân" chụp ảnh cùng gia đình mèo tại Công viên Lê Duẩn trưa mùng 2 Tết
... "Tạo dáng" bên khung cảnh ô cửa yên bình