'Chạy đua' tìm giải pháp tháo gỡ tồn tại nguy cơ hỏa hoạn chung cư mini, nhà trọ

Người dân sống tại các căn chung cư mini, nhà trọ bình dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đối diện với nỗi lo hỏa hoạn, bởi nhiều cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Mê cung...

Số liệu thống kê điều tra cơ bản cho thấy, trên toàn địa bàn quận Hoàn Kiếm có 3 chung cư mini, có địa chỉ tại 144B Phúc Tân, 100 Nguyễn Tư Giản và 114 Nguyễn Khiết, đều thuộc phường Phúc Tân; cùng 471 nhà trọ.

Trong đó, cả 3 chung cư mini trên đều được xây dựng từ đầu những năm 2000, khi mà thời điểm đó, người dân chỉ cần một nơi để “chui ra chui vào” hay đúng hơn là ổn định nơi ăn chốn ở, phục vụ cuộc sống mưu sinh. Khi ấy, chủ đầu tư hay chính người dân có lẽ cũng chưa nghĩ đến những nguy cơ chập cháy có thể xảy ra.

Lối đi vào chung cư mini 144B Phúc Tân chỉ lách vừa 1 chiếc xe máy

Lối đi vào chung cư mini 144B Phúc Tân chỉ lách vừa 1 chiếc xe máy

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô tại chung cư mini số 144B Phúc Tân. Đây là tòa nhà nằm sâu bên trong, mặt ngoài là các hộ dân ở và cho thuê để buôn bán. Công an phường Phúc tân thông tin, cả tòa có 41 căn hộ với tổng số 82 nhân khẩu, diện tích mỗi căn chỉ khoảng 25-30m2. Lối vào trong tòa nhà chỉ có thể lách vừa một chiếc xe máy.

Thông qua hầm để xe là kho hàng của chính chủ đầu tư tòa chung cư mini này, chứa toàn bộ giấy xi măng.

Trần nhà xe thấp, và các phương tiện luôn ken chặt

Trần nhà xe thấp, và các phương tiện luôn ken chặt

“Sau hôm kiểm tra, khi phát hiện nhà kho này, liên ngành phường Phúc Tân đã yêu cầu chủ nhà di chuyển toàn bộ máy cắt giấy, hàng hóa ra khỏi kho. Sau 25-10, nếu chủ nhà không chấp hành, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định và việc di dời sẽ được thực hiện triệt để” - ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân khẳng định.

Nhà cũ; hệ thống PCCC thiếu; lối thoát nạn thứ hai chưa đảm bảo; các hộp điện cũng đã được sử dụng trong một thời gian dài; lối đi vào nhỏ hẹp và quan trọng hơn, đối với chung cư mini, nguy cơ cháy nổ cao nhất là tại khu vực nhà để xe nên trong trường hợp xấu nhất, việc thoát nạn của những hộ dân tại tòa nhà này sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thông với nhà xe là kho chứa hàng toàn giấy xi măng dễ bắt lửa, liên ngành phường Phúc Tân đã yêu cầu di dời

Thông với nhà xe là kho chứa hàng toàn giấy xi măng dễ bắt lửa, liên ngành phường Phúc Tân đã yêu cầu di dời

Hay tại số 100 Nguyễn Tư Giản, nhìn từ bên ngoài, chắc chắn không ai biết đây là một chung cư mini. Mỗi căn hộ chỉ có diện tích chưa đầy 20m2, nhà vệ sinh khép kín. 10 căn hộ, 20 nhân khẩu sinh sống. Thật khó có thể tưởng tượng được giữa ban ngày, nếu muốn đi lên cầu thang giữa các căn hộ, buộc phải dùng đèn flash của điện thoại, hoặc phải có đèn pin chiếu sáng.

Người dân đã mở lối thoát nạn thứ hai

Người dân đã mở lối thoát nạn thứ hai

Điện lực quận Hoàn Kiếm cũng đã nhanh chóng xử lý các hộp điện để đảm bảo nếu có chập cháy sẽ tự ngắt

Điện lực quận Hoàn Kiếm cũng đã nhanh chóng xử lý các hộp điện để đảm bảo nếu có chập cháy sẽ tự ngắt

“Tối như hũ nút” có lẽ đúng với khu nhà này. Chị Nguyễn Thị H., SN 1991, trú tại tỉnh Bắc Ninh - một người thuê trọ tại đây cho biết, căn phòng chị ở hoàn toàn không có cửa sổ, cũng không có giếng trời nên khi về nhà phải mở cửa chính để lấy không khí.

“Trước đây thì tôi cũng không để ý đến việc PCCC, nhưng sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, thực sự trong lòng luôn thường trực nỗi lo, mình thì không sao nhưng còn con nhỏ. Nhiều lúc cũng muốn chuyển chỗ trọ mới, có điều kinh tế không cho phép nên chỉ biết cố gắng. Mong là không bao giờ có cháy…” - Chị H. chia sẻ.

Cũng giống như chị H., một người dân đang sinh sống tại tòa này cho biết: “Do điều kiện kinh tế eo hẹp, thu nhập thấp nên mua được căn hộ nhỏ như thế này đã là may lắm rồi, ít nhất cũng không phải đi thuê. Cháy thì ai cũng sợ, nhưng có thể đi đâu?! Nên giờ chỉ mong chính quyền giúp đỡ người dân như chúng tôi xem có giải pháp nào phù hợp.

Không ai biết, đây là lối cầu thang đi lên chung cư mini. Nếu không có đèn pin hay đèn flash điện thoại thì thật khó để thấy đường dù giữa ban ngày

Không ai biết, đây là lối cầu thang đi lên chung cư mini. Nếu không có đèn pin hay đèn flash điện thoại thì thật khó để thấy đường dù giữa ban ngày

Trước mắt, UBND phường, Công an phường nhắc nhở thì gia đình tôi cũng mua thêm các thiết bị PCCC. Tuy nhiên, về lâu dài thì cũng mong là có phương án tháo gỡ, chắc chắn chúng tôi sẽ ủng hộ”.

Cầu thang của căn nhà trọ chỉ 1 người có thể lách qua một cách cẩn thận

Cầu thang của căn nhà trọ chỉ 1 người có thể lách qua một cách cẩn thận

Khảo sát tại khu nhà trọ số 45/44 Nguyễn Khiết, có lẽ không ai nghĩ đây là một nơi có thể ở khi tổng diện tích cả căn nhà vỏn vẹn có 26m2. Cầu thang chỉ vừa đủ 1 người mà phải cẩn thận lắm mới có thể lách qua. Phòng trọ thấp đến nỗi, phải hơi cúi đầu khi di chuyển. Bên trong hầu như chỉ có chăn, chiếu để ngủ và hoàn toàn không thể nấu nướng.

Phòng trọ sơ sài chỉ có thể dùng để ngủ tạm bợ

Phòng trọ sơ sài chỉ có thể dùng để ngủ tạm bợ

Chủ nhà trọ, bà Trần Thanh Tâm tâm sự, bản thân không có lương hưu nên chấp nhận ở 1 phòng nhỏ, các phòng còn lại cho thuê. “Mỗi phòng là 1 triệu đồng/tháng cả điện nước. Con tôi ở nơi khác hết. Chúng nó còn không dám đưa người yêu về vì thấy xấu hổ” - người phụ nữ cám cảnh nói.

Chạy đua tìm “lối thoát”

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều nhà trọ cho thuê hay thực trạng về chung cư mini trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Những “mê cung” tăm tối, những nhà trọ ẩm thấp, những khu nhà cho thuê “đêm chân tính tiền”… không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho chính những người ở mà còn là mối lo của chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương.

“Đối với Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các nhà thuê trọ và chung cư mini, chúng tôi thực hiện theo phương pháp “cuốn chiếu”, đi tới đâu sẽ xác định rõ các tồn tại để khắc phục và những khó khăn, vướng mắc, từ đó xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Vì thực tế, địa bàn Hoàn Kiếm đất chật, người đông, chung cư mini và nhà trọ được xây dựng quá lâu rồi nên các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến PCCC đều không đảm bảo…” - Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trực tiếp kiểm tra các chung cư mini và nhà trọ

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trực tiếp kiểm tra các chung cư mini và nhà trọ

Theo ông Trịnh Hoàng Tùng, địa bàn quận Hoàn Kiếm diện tích chật hẹp, mật độ dân cư đông; cơ sở hạ tầng còn rất nhiều hạn chế; nguồn nước chữa cháy công cộng chỉ đạt 9,5% so với tiêu chí quy định; đa số các loại hình nhà ở đều không đảm bảo yêu cầu PCCC khi chỉ có 1 lối thoát nạn, ban công được “cơi nới” và quây lồng sắt.

“Khi xảy cháy, nếu không kịp thời xử lý dễ gây cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản” - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ “UBND quận xác định, công tác PCCC là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và của từng người dân.

Do vậy, chúng tôi hiện đã và đang triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa cũng như nghiên cứu, xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng địa bàn, từng khu nhà, đặc biệt là đối với 3 chung cư mini trên địa bàn phường Phúc Tân”.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định, công tác PCCC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khẳng định, công tác PCCC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Trong cuộc chiến với “giặc lửa”, có thể thấy chính quyền, lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể như đang chạy đua để “về đích” sớm nhất, an toàn nhất. Mà đích đến ở đây chính là việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, bởi sự cố chập cháy có thể xảy ra bất cứ khi nào, ở đâu mà không báo trước. Và để có được kết quả này, rất cần sự chung tay, góp sức, ủng hộ với tinh thần trách nhiệm chung của mỗi người dân.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chay-dua-tim-giai-phap-thao-go-ton-tai-nguy-co-hoa-hoan-chung-cu-mini-nha-tro-post555842.antd