Châu Gia Kiệt: 'Về tới nhà, tôi quỳ xuống xin lỗi ba mẹ'

'Tôi biết ba tìm mình nên về nhà. Lúc đó, ba im lặng không nói tiếng nào, cũng có mẹ đứng đó. Tôi quỳ xuống xin lỗi ba mẹ...', ca sĩ Châu Gia Kiệt tâm sự.

Ca sĩ Châu Gia Kiệt

Chương trình Ký ức ngọt ngào lên sóng ngày 13/8 có sự tham gia của ca sĩ Châu Gia Kiệt. Tại chương trình, Châu Gia Kiệt chia sẻ về ca khúc giúp tên tuổi anh vụt sáng, đến gần hơn với khán giả:

"Từ năm 2001 cho tới ngày hôm nay, tôi phát hành khoảng 20 album với 12 ca khúc nổi tiếng, tổng cộng tới hơn 200 ca khúc.

Trong mỗi album, tôi thường có 1 tới 2 bài thành hit, như thế cũng là đủ để đưa tên tuổi tôi đi lên.

Châu Gia Kiệt và vợ sắp cưới

Nổi đình đám nhất trong các hit của tôi là bài Anh chàng đẹp trai. Tôi đi tới đâu cũng thấy mọi người từ nhỏ tới lớn đều thuộc bài hát đó, có lẽ vì giai điệu dễ nghe, dễ thương".

Được biết, Châu Gia Kiệt từng cãi lời cha làm ở quân đội, bỏ nhà ra đi để theo đuổi đam mê ca hát. Anh chia sẻ về mối quan hệ giữa hai cha con sau khi anh nổi tiếng:

"Hôm đó, tôi diễn ở Trống Đồng, vừa hát xong thì giám đốc sân khấu báo rằng, có mấy chú bộ đội đang tìm tôi.

Tôi biết ba tìm mình nên về nhà. Lúc đó, ba im lặng không nói tiếng nào, cũng có mẹ đứng đó. Tôi quỳ xuống xin lỗi ba mẹ và nói: "Con đường con đi là do con chọn nên những gì khó khăn thì con phải tự bước qua và chịu trách nhiệm với nó. Ba gọi con về, con về thứ nhất là muốn thăm ba mẹ, thứ hai là muốn gửi lời xin lỗi ba mẹ".

Lúc đó ba mới ôm và hôn tôi. Ba bảo: "Cha mẹ nào cũng thương con, con đi ngược chiều nên phải chịu thôi. Ngày hôm nay cũng may mắn vì con có chỗ đứng trong làng giải trí, mai con về nhà ở với ba mẹ đi".

Qua hôm sau, ba còn mua tặng tôi nguyên một chiếc Lexus. Tuy nhiên, tôi không nhận mà gửi lại nhờ ba giữ vì lúc đó tôi cũng đang cọc một chiếc Camry. Cuối cùng, tôi tặng lại ba luôn cả chiếc xe đó".

Châu Gia Kiệt cũng khẳng định: "Từ lúc bắt đầu tự nghiệp cho tới giờ, tôi chưa bao giờ mượn tiền hay nhờ ba việc gì hết, chỉ mong ba làm cho tôi một cái đám cưới thôi.

Nhưng lúc ba xây nhà để tôi làm đám cưới thì đang xây ba lại đổ bệnh, vô bệnh viện nằm được 3 tháng mấy thì mất.

Châu Gia Kiệt ngày xưa

Chịu tang ba khoảng hơn 3 năm thì tôi với bạn gái mới làm đám hỏi. Đám hỏi xong thì lại dịch bệnh ập tới, cuối cùng tháng 10 năm nay chúng tôi mới cưới. Chúng tôi yêu nhau cũng được hơn 10 năm rồi".

Trong phần tiếp theo của chương trình, Châu Gia Kiệt được nhìn lại những bức ảnh cũ của mình. Anh hào hứng tâm sự:

"Trong 25 năm đi hát, có một kỷ niệm khiến tôi phải nhớ tới giờ. Hồi đó tôi chuần bị phát hành đĩa.

Sáng hôm sau phát hành đĩa rồi mà đêm hôm trước tôi còn đeo khẩu trang đi dán poster ở cột đèn. 2 giờ khuya, tôi đi dán poster ở đường Võ Văn Tần thì bị công an bắt.

Cũng trong lần phát hành album đó, tôi gặp khó khăn vì không gom đủ tiền. Hôm đó, tôi về nhà nói với mẹ đang cần 3 triệu để phát hành đĩa mà không có tiền. Tôi bảo mẹ cần 3 triệu, mẹ liền rút chiếc nhẫn trong tay ra đưa tôi đi bán. Trước đó, mẹ cũng đưa cho tôi một chiếc nhẫn kỷ niệm của ba. Tôi xúc động lắm".

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chau-gia-kiet-ve-toi-nha-toi-quy-xuong-xin-loi-ba-me-2023081413004396.htm