'Chất lính' và cách ngỏ lời

Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng với Trung úy Chu Văn Sang, Chính trị viên phó Đại đội 12,7mm (Tiểu đoàn Pháo phòng không, Lữ đoàn 950, Quân khu 9) và cô giáo Nguyễn Diễm My, giáo viên Trường THCS Bông Văn Dĩa (Ngọc Hiển, Cà Mau), thời gian là chất xúc tác để tình yêu giữa họ trở nên bền chặt và sâu đậm

Tâm sự về chuyện tình 7 năm của mình, Trung úy Chu Văn Sang không ít lần nhắc đến kỷ niệm nơi tình yêu bắt đầu. Anh kể: "Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi quyết định nhập ngũ. Và cũng chính trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đã tìm được người thương của mình”. Ngày đó, các bạn cùng học THPT hẹn nhau họp mặt nhân dịp Sang được nghỉ phép. Buổi họp mặt diễn ra tại nhà của lớp trưởng Diễm My, khi đó là sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Buổi tiệc dân dã cùng những người bạn cũ làm ấm lòng chàng chiến sĩ trẻ khi về thăm quê. Đặc biệt, sự giản dị, hòa đồng của cô bạn lớp trưởng làm cho Sang bị "say nắng".

 Vợ chồng Trung úy Chu Văn Sang. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Vợ chồng Trung úy Chu Văn Sang. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Chọn cách thể hiện tình cảm "truyền thống", Sang quyết định viết thư cho Diễm My để giãi bày tâm sự. Tình cảm của đôi bạn trẻ cứ lớn dần theo độ dày của những lá thư tay. Diễm My cũng bày tỏ, rất mến anh bạn bộ đội thật thà và kiên nghị. Khi "tình trong như đã...", Sang mạnh dạn thổ lộ tình yêu của mình với cô bạn cùng lớp bằng một lá thư dài 5 trang giấy. Tình cảm chân thành đó khiến Diễm My cảm động và đã chấp nhận lời tỏ tình đậm chất lính của chàng binh nhất.

Hai năm nghĩa vụ quân sự của Sang thấm thoát trôi qua, My động viên anh tiếp tục ôn thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Thời gian ôn thi ở Cần Thơ, My luôn là điểm tựa vững chắc để Sang hiện thực hóa giấc mơ trở thành người cán bộ trong quân đội. Không phụ lòng mong mỏi của người yêu, Sang thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, đôi bạn trẻ vô cùng vui sướng nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi sự xa cách. Chàng ra miền Bắc học, nàng ở miền Nam...

Những dòng thư tay như mạch sống nuôi dưỡng tình yêu. Năm mùa lễ tình nhân vắng bóng người thương không làm cho cô giáo ở hậu phương cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bởi Sang luôn biết cách thể hiện sự quan tâm bằng những món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật, ngày lễ... Và món quà ý nghĩa nhất là việc người yêu tốt nghiệp ra trường với quân hàm trung úy.

Nhờ thời gian nuôi dưỡng tình yêu, tháng 7-2019, đôi bạn trẻ quyết định về chung một nhà. Hiện nay, tuy cuộc sống gia đình vẫn còn bộn bề lo toan nhưng đôi bạn trẻ luôn biết cách vun đắp hạnh phúc từng ngày qua sự sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

NGUYỄN CÔNG KHANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chat-linh-va-cach-ngo-loi-611171