Chào mừng 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ: Khi tà áo dài tỏa sáng

Ngọc càng mài, càng sáng - tà áo dài Việt cũng vậy. Có lẽ, vẻ đẹp của nó được sinh ra là dành cho phụ nữ Việt nên trong những ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ thì những hoạt động tôn vinh tà áo dài dường như được cộng hưởng ý nghĩa.

Áo dài Việt Nam tại Sydney, Australia. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia)

Áo dài Việt Nam tại Sydney, Australia. (Nguồn: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia)

Trong những ngày đầu tháng Ba, hòa chung không khí ngợi ca phụ nữ trên khắp thế giới thì ở Việt Nam cũng diễn ra nhiều hoạt động chào mừng nhằm tôn vinh vẻ đẹp “tốt gỗ, tốt cả nước sơn” của phụ nữ Việt với điểm nhấn là Tuần lễ Áo dài - diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 8/3.

Riêng với tà áo dài, tôi không muốn dùng từ “lên ngôi” bởi chắc có lẽ, chưa có người Việt Nam nào nghi ngờ ngôi vị độc tôn của nó trong tôn vinh vẻ đẹp hình thể của phụ nữ Việt. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, những sự đổi thay cho hợp với đời sống sinh hoạt và văn hóa của người Việt, giờ đây, vị thế thời trang của tà áo dài không chỉ được khẳng định ở trong nước mà ngày càng chinh phục được nhiều bạn bè quốc tế.

Tôi muốn dùng từ tỏa sáng bởi tà áo dài – trong vai trò trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt – cũng giống như viên ngọc chưa được gọt mài. Kể từ khi những người làm thời trang trong nước khai thác vẻ đẹp của nó thì từ ánh sáng le lói trong những thập niên cuối của thế kỷ XX – tà áo dài đã trở nên sáng chói trên các sàn diễn thời trang quốc tế vào những năm đầu của thế kỷ XXI.

Có lẽ, hiếm có trang phục nào như áo dài. Nó vừa sang trọng, lịch sự trong tất cả các sự kiện trọng đại của gia đình, của đất nước, của dân tộc, lại vừa trang nhã, tiện dụng trong công việc hàng ngày của một số ngành nghề. Một thứ trang phục che được khiếm khuyết, nhưng lại tôn vinh tối đa vẻ đẹp cơ thể như áo dài.

Đã qua rồi cái thời các chị em phụ nữ phải nhọc nhằn, vất vả “lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông”. Cùng với sự phát triển của đất nước, vị thế của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội ngày càng được khẳng định thì trang phục truyền thống của các chị em cũng phát huy tối đa giá trị của nó. Cũng đã qua rồi cái thời tà áo dài trở thành vật báu gia truyền của phụ nữ trong gia đình – truyền nhau mặc từ đời này sang đời khác. Có những người phụ nữ chỉ mặc áo dài duy nhất một lần trong đời – trong ngày trọng đại nhất. Ngày nay, áo dài đã trở thành một thứ trang phục phổ thông, thay đổi theo mùa, theo năm...

Ngọc càng mài, càng sáng – tà áo dài Việt cũng vậy. Có lẽ, vẻ đẹp của nó được sinh ra là dành cho phụ nữ Việt nên trong những ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ cận kề thì những hoạt động tôn vinh tà áo dài dường như được cộng hưởng ý nghĩa. Tôi thấy xúc động khi được nhìn thấy những bạn bè, các em, các chị, các bà, các cô... xúng xính trong tà áo dài, ghi lại những khuôn hình tuyệt vời nhất, những nụ cười mãn nguyện nhất trong rực rỡ sắc hoa Xuân.

Trong dòng cảm xúc tuyệt vời ấy, tôi nhìn thấy thẫm đẫm sự tự hào về một trang phục mà dù đi đến nơi nào, chỉ cần khoác nó lên mình, là chị em phụ nữ Việt Nam đã cảm thấy tự tin.

Cảm ơn Áo dài Việt!

Nhật Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chao-mung-113-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-khi-ta-ao-dai-toa-sang-219132.html