Cha xứ Italy phát hiện bình rượu bị hạ độc trong thánh lễ

Cha xứ Felice Palamara phát hiện mùi khác thường sau khi thánh hiến bình đựng rượu và nước trong thánh lễ tại nhà thờ San Nicola di Pannaconi ở Cessaniti, Italy.

“Sự trả thù của tôi được gọi là tình yêu, tấm khiên che chắn tôi là sự vị tha, tấm áo giáp bảo vệ tôi là sự thương xót…

Một linh mục giáo xứ ở miền nam Italy đang chuẩn bị nhấp một ngụm rượu thì nhận ra nó đã bị tẩm thuốc tẩy. Vụ việc được cho là có dính líu tới mafia, Guardian đưa tin hôm 27/2.

Cha xứ Felice Palamara vừa thánh hiến chén nước và rượu trước khi cử hành thánh lễ tối thứ bảy (24/2) tại nhà thờ San Nicola di Pannaconi ở Cessaniti, một thị trấn nhỏ ở vùng Calabria, và khi chuẩn bị uống rượu, ông nhận thấy có mùi lạ.

Buổi lễ bị gián đoạn và kết quả các xét nghiệm sau đó xác nhận rằng hỗn hợp này có chứa chất tẩy trắng. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Cha xứ Palamara vốn là người thường công khai chống lại ‘Ndrangheta, tổ chức mafia có nguồn gốc từ Calabria. Ông nói với truyền thông địa phương rằng ông bị dọa giết nhiều lần trong thời gian ở nhà thờ. Xe của ông đã bị phá hoại hai lần trong những tháng gần đây.

Hiện cảnh sát đang bảo vệ vị linh mục. Ông viết trên mạng xã hội: “Sự trả thù của tôi được gọi là tình yêu, tấm khiên che chắn tôi là sự vị tha, tấm áo giáp bảo vệ tôi là sự thương xót… Tôi sẽ không dừng bước trước những trở ngại, cũng như sẽ không sợ hãi trước bóng tối”.

Giám mục địa phương, Attilio Nostro, cho biết giáo phận đang “trải qua thời khắc đáng buồn vì những hành động đe dọa không liên quan gì đến đời sống Kitô giáo bình thường của các giáo xứ”.

Ông nói thêm: “Tôi một lần nữa kêu gọi các cộng đồng Kitô giáo đừng nản lòng trước ngôn ngữ bạo lực này. Chúng ta không được nhượng bộ lối đe dọa này, và cũng không để sự khó chịu và tức giận khuất phục mình”.

Ông Palamara không phải là linh mục địa phương duy nhất trở thành mục tiêu của các mối đe dọa từ mafia. Linh mục Francesco Pontoriero, thuộc giáo xứ San Basilio Magno, đã tìm thấy một con mèo chết trên nắp ca-pô ôtô của mình khi ông trở về sau bữa tối ở Cessaniti.

Việc các linh mục ở Italy phải cần tới sự hộ tống của cảnh sát không phải là điều hiếm gặp. Linh mục Maurizio Patriciello ở Caivano, gần Naples, người đã nhiều năm đấu tranh chống tội phạm liên quan đến mafia, cần tới hai vệ sĩ để bảo vệ.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://znews.vn/cha-xu-italy-phat-hien-binh-ruou-bi-ha-doc-trong-thanh-le-post1462209.html