Cha già làm bảo vệ nuôi con trai tai biến, con dâu bị điếc và hai cháu nhỏ

Con trai tai biến nằm thở máy, con dâu bị điếc bẩm sinh không có công việc ổn định, cha già rời nhà đi làm bảo vệ nuôi cả gia đình 6 người.

5 ngày nghỉ lễ vừa kết thúc, ai nấy vui vẻ trở lại công việc sau thời gian dài nghỉ ngơi, nhưng chị Chu Thị Chuyện (32 tuổi, dân tộc tày, ở xã Thiện Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn) hơn nửa tháng nay chưa được nghỉ ngày nào. Chị ở viện chăm anh trai Chu Văn Luyến (34 tuổi) tai biến vừa mổ.

Chị Chuyện một mình túc trực ngoài cửa phòng bệnh, chốc chốc bác sĩ lại báo đi mua thuốc, gối, vật dụng để đưa vào phòng hồi sức cho anh trai.

Anh Luyến hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bố mẹ không biết chữ, chị dâu bị điếc, cháu còn nhỏ nên từ ngày anh trai nhập viện chị Chuyện phải bỏ hết việc nhà cho chồng để vào bệnh viện chăm anh. Người phụ nữ chỉ biết thở dài, không rõ ngày nào mới được về nhà. Chị lo cho con ở nhà muốn về thăm, nhưng lại thương anh trai nằm trong phòng bệnh không ai chăm sóc. Đây là lần thứ 2 anh trai chị Chuyện bị tai biến.

Anh Luyến sinh ra vốn bị khuyết tật, yếu nửa người phải, đi phải kéo lê, càng lớn cơ thể bên phải yếu lệch hẳn. Anh không làm gì được, chỉ quẩn quanh quét sân, chăn bò.

Nhiều năm trước bố mẹ đi làm rừng, quen biết với gia đình ở Bắc Giang có cô con gái bị điếc, hai nhà ngỏ ý kết thông gia. Hai vợ chồng may mắn sinh được hai cô con gái lành lặn. Anh Luyến yếu không thể đi làm, người vợ bị điếc cũng không có được việc ổn định, ai trong làng thuê xới cỏ, cuốc đất thì làm, ngày kiếm vài trăm nghìn, ngày chẳng có việc.

Cuộc sống trong nhà trông chờ vào người cha già đi làm bảo vệ ở Bắc Ninh lương 4 triệu đồng mỗi tháng và 1,6 triệu tiền trợ cấp xã hội cho người khuyết tật của vợ chồng anh chị.

"Nhà 6 khẩu, chẳng ai có công việc ổn định, còn phải nuôi hai cháu ăn học nên thời gian trước bố tôi xin xuống khu công nghiệp dưới Bắc Ninh làm bảo vệ", chị Chuyện nói và cho biết tuổi già vẫn phải vất vả đi làm xa lấy tiền nuôi con nhưng bố chị thấy vui khi con trai có vợ sinh con.

Năm 2022 anh Luyến bị tai biến phải nhập viện Bắc Giang, các bác sĩ thông báo anh có cục máu đông phải mổ, chi phí hết vài trăm triệu.

"Thời điểm ấy nhà tôi không có tiền, thấy anh nằm viện ít hôm sức khỏe tốt lên nên cho về", chị Chuyện nói.

Anh Luyến bị tật yếu nửa người, vợ bị điếc.

Cuộc sống thấm thoát qua 2 năm, giữa tháng 4 vừa rồi anh Luyến rơi vào trạng thái lơ mơ, bác sĩ chẩn đoán vỡ mạch máu não, phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại đây, bác sĩ xác định anh Luyến bị giãn não thất trên nền xuất huyết não, phải mổ cấp cứu. Sau nhiều giờ căng thẳng bác sĩ bảo toàn được tính mạng cho anh, nhưng chi phí thuốc thang, nằm phòng hồi sức tốn kém lại là nỗi khổ tâm với người cha già ở quê.

Thu nhập gia đình chẳng đủ ăn, từ ngày con trai nhập viện đã vay mượn mấy chục triệu, ngày lễ bố anh Luyến chẳng dám nghỉ, xin ở lại trực để có thêm tiền gửi về thuốc thang cho con. Mỗi này nằm phòng hồi sức, thở máy, dùng kháng sinh liều cao hết cả tiền triệu, người bố trong một đêm như già đi cả chục tuổi.

Chẳng thể lên viện chăm con vì còn phải đi làm lo tiền nuôi cả gia đình, bố anh Luyến ngày nào cũng gọi điện cho con gái để hỏi thăm tình hình, lại lo điện về cho vợ ở nhà vay mượn tiền để cứu con.

Chị Chuyện dù thương anh trai, thương bố mẹ nhưng nhà cũng thuộc hộ nghèo trong thôn, nên ngoài bỏ việc đi chăm anh cũng không thể giúp được gì.

Bác sĩ Đàm Thị Thu Hường, khoa Gây mê 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, anh Luyến được mổ dẫn lưu não thất xuống ổ bụng, đang nằm tại phòng hồi sức thở máy.

Sau mổ nhiều ngày bệnh nhân chưa cai được máy thở, ý thức lơ mơ, phải dùng kháng sinh liều cao. Hai lần tai biến khiến sức khỏe bệnh nhân yếu hơn rất nhiều, dùng các loai thuốc liều cao chi phí tốn kém.

Theo vị bác sĩ, sau điều trị bệnh nhân tỉnh, xuất viện sức khỏe không được như trước, việc ăn uống, sinh hoạt phải phụ thuộc vào người nhà chăm sóc.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Chu Văn Luyến xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24025

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cha-gia-lam-bao-ve-nuoi-con-trai-tai-bien-con-dau-diec-cung-hai-chau-nho-ar868535.html