Cha đi tiệc mãi không về, để lại đàn con thơ nương nhờ bà nội già yếu

Người cha đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông, cháu Anh Thư cùng các em phải nương nhờ bà nội già yếu.

Một buổi chiều đầu tháng 12, PV Báo Giao thông tìm đến nhà em Kim Thị Anh Thư (12 tuổi, học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận). Hỏi thăm về hoàn cảnh của em, người dân trong thôn 5, xã Trà Tân ai nấy đều không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Sau khi cha mất vì TNGT, người mẹ bỏ đi, cháu Thư phải nương nhờ bà nội và cô ruột.

Bà Thúy An (bà nội cháu Thư) gương mặt hốc hác vì quá nhiều nỗi lo.

Nỗi đau chất chồng...

Nhìn vào bên trong căn nhà trống hoác, ẩm dột, nhiều vết nứt toác trên tường nhà chưa được sửa chữa. Trên tường nổi bật là những tấm giấy khen của cháu Anh Thư (học sinh lớp 7, Trường THCS Ngô Sỹ Liên).

Ngồi góc hiên nhà, bà Sơn Thị Thúy An (68 tuổi, bà nội cháu Thư) gương mặt ủ rũ thẫn thờ kể lại: Cách đây ba năm, căn nhà này vẫn rộn ràng tiếng cười nói, vậy mà chỉ sau một hôm tai nạn ập đến mọi việc đều thay đổi quá nhanh.

Mất đi chỗ dựa cuộc sống gia đình lập tức bị xáo trộn, các cháu bơ vơ thiếu vắng tình thương. Thương các cháu đang tuổi ăn học lại rơi vào cảnh đói ăn, hai cháu lớn đã nghỉ học đi làm thuê, mướn phụ ông bà nội nuôi ba em nhỏ.

"Thấy nhiều bữa các cháu phải ăn cơm trắng chan nước mắm, cháo cùng muối trắng, tôi không cầm lòng được...", bà An rưng rưng nói.

Nỗi đau chưa dừng lại cách khi đây hai tháng ông nội các cháu (ông Kim Vinh, 74 tuổi) vừa mới mất, chạy vạy bà con lối xóm để lo chu toàn hậu sự cho chồng. Rồi bà An bị té gãy tay, sức khỏe sa sút nghiêm trọng không thể tiếp tục đi làm thuê, làm mướn như trước. Gia đình lâm cảnh kiệt quệ...

"Vết thương được chữa lành nhưng tay yếu tôi không thể đi làm nữa. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai vợ chồng Hằng (cô ruột cháu Thư)", bà Thúy An nức nở nói và đi ra phía sau nhà.

Chị Kim Thị Thúy Hằng (41 tuổi, cô ruột cháu Thư) kể lại, ngày 12/1/2020, gia đình nhận được hung tin khi anh Kim Trọng Diễn (45 tuổi, cha cháu Thư) mất đột ngột vì tai nạn xe máy.

Hôm đó, anh Diễn đi tiệc tân gia đồng nghiệp ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Trên đường về nhà đã không may xảy ra tai nạn và tử vong.

Ngoài giờ đến trường cháu Anh Thư (áo trắng) cùng phụ giúp bà nội làm việc nhà và trông em nhỏ.

Anh Diễn mất đột ngột để lại 5 người con: Kim Trọng Nghĩa (23 tuổi), Kim Thị Ngọc Anh (21 tuổi), Kim Thị Anh Thư (12 tuổi), Kim Trọng Nhân (10 tuổi), Kim Ngọc Hậu (9 tuổi).

Hai cháu Nghĩa, Ngọc Anh lên TP.HCM nhưng hai năm qua, các xí nghiệp trên TP.HCM sa thải hàng loạt. Không có việc làm cũng đang thất nghiệp, hai cháu không giúp được gì nhiều cho các em. Trong khi các cháu Thư, Nhân, Hậu vẫn đang tuổi ăn học.

Sau khi cha mất, biến cố tiếp tục ập đến, chưa rõ lý do, vợ anh Diễn cũng rời bỏ gia đình thi thoảng mới về thăm các cháu. Từ đây các cháu phải sống nương nhờ ông bà nội tuổi đã xế chiều.

Chị Hằng chia sẻ thêm: "Hai vợ chồng tôi đang ở TP.HCM làm công nhân, thấy ông bà nội lớn tuổi vất vả, vợ chồng tôi quyết định quay về quê sống để tiện chăm sóc, tối lửa tắt đèn có nhau".

Căn nhà tuềnh toàng nơi cháu Anh Thư cùng bà nội sinh sống.

Cuộc sống khó khăn, đồng lương công nhân hai vợ chồng không đủ xoay xở nuôi hơn 10 người trong gia đình. Chị Hằng nhẩm tính, 5 đứa cháu của anh Diễn cộng thêm 3 đứa con chị, hai vợ chồng và bà nội.

Tính ra, 11 người trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương công nhân của hai vợ chồng. Một bao gạo mới chở về nhìn qua nhìn lại mấy ngày đã hết veo.

"Dù nhà nghèo nhưng cháu Thư rất chăm học, qua các năm học liên tiếp được nhà trường tặng giấy khen là niềm an ủi, động viên lớn đối với gia đình. Ngoài giờ học cháu phụ giúp chăm sóc các em. Tương lai của Thư và các em sắp tới chưa biết ra sao, được đến đâu hay đến đó…", chị Hằng mắt đỏ hoe nói.

Hoàn cảnh đáng thương

Ông Phan Đình Tấn, Phó trưởng thôn 5, xã Trà Tân cho biết, hiện cháu Thư và 4 anh chị em phải nương nhờ bà nội đã 68 tuổi đã hết tuổi lao động và cô ruột cũng đông con nên kinh tế gia đình khó khăn.

Gia cảnh khó khăn nhưng Anh Thư vẫn chăm học nhận nhiều giấy khen của nhà trường trao tặng.

Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của người đồng bào dân tộc Khơ Me. Cách đây hai tháng, ông Kim Vinh (74 tuổi, ông nội cháu Thư) là chủ hộ đã mất, hiện thôn đã hướng dẫn gia đình sớm làm thủ tục thay đổi người đại diện để tiếp tục được hưởng chế độ chính sách người nghèo.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đỗ Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (huyện Đức Linh) xác nhận hoàn cảnh gia đình cháu Thư rất đáng thương bởi cha mất vì TNGT, hiện phải nương nhờ gia đình người cô ruột.

Để các cháu tiếp tục đi học, chúng tôi đều ưu tiên những phần quà từ các đoàn thể, địa phương, mạnh thường quân giúp đỡ gia đình cháu Thư nhằm chia sẻ mất mát và động viên gia đình.

"Hiện, chúng tôi đang rà soát hồ sơ để đưa hộ gia đình này vào diện chính sách hộ nghèo, nhằm chia sẻ, động viên hỗ trợ gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Đức Anh nói.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Kim Thị Anh Thư ở Bình Thuận").

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua bà Kim Thị Thúy Hằng (cô ruột của cháu Thư, SĐT: 0824878037) tổ 10, thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cha-di-tiec-mai-khong-ve-de-lai-dan-con-tho-nuong-nho-ba-noi-gia-yeu-192231211161544459.htm