CH Séc đón Giáng sinh trong điều kiện an ninh tăng cường

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, người dân CH Séc đang có một mùa Giáng sinh và đón Năm mới trong điều kiện an ninh tăng cường, đặc biệt tại thủ đô, sau vụ xả súng ngày 21/12 khiến 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Khu chợ Giáng sinh trên quảng trường Vaslav ở trung tâm Prague.

Các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn được gia tăng trên khắp nước Séc với trọng tâm là các địa điểm tập trung đông người như bến tàu xe, các khu chợ Giáng sinh, khu dân cư và trường học.

Riêng tại thủ đô Praha, hàng chục đội tuần tra lưu động được triển khai nhằm ứng phó các tình huống có thể nảy sinh. Người phát ngôn cảnh sát Praha, ông Jan Danek cho biết các biện pháp phòng ngừa trong kỳ nghỉ lễ được áp dụng tương tự các năm trước. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra các địa điểm đông người theo phương thức giám sát trực tiếp và từ xa. Thủ tướng Petr Fiala thông báo các biện pháp này do Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan đề xuất và dự kiến được áp dụng tới ngày 1/1/2024, song có thể được đánh giá lại dựa trên tình hình thực tế.

Tại các quận trung tâm Praha, đặc biệt các địa điểm nổi tiếng như quảng trường Phố cổ, quảng trường Vaslav, cầu Karl (thường được gọi là cầu Tình), các tuyến phố đi bộ vẫn có rất đông du khách nước ngoài. Các khu chợ Giáng sinh mở cửa tới sau 22h00. Thành phố Praha ban đầu dự định hủy sự kiện phân phát cháo cá chép truyền thống trên quảng trường Phố cổ ở quận Praha 1 trong ngày 24/12 nhưng sau đó đã quyết định tổ chức hoạt động này. Thị trưởng Praha Bohuslav Svoboda coi đây là thông điệp đoàn kết gửi tới người dân.

Cũng trong ngày 24/12, Sở Du lịch Praha thông báo số liệu thông kê cho thấy kể từ đầu năm đến nay, thủ đô Séc đã đón 5,45 triệu lượt khách, tăng 28% so với năm ngoái, trong đó chủ yếu là du khách nước ngoài. Trong 3 quý đầu năm, lượng khách từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), tới Praha tăng gần gấp đôi nhờ các đường bay thẳng mới được khai trương.

Tuy nhiên, vụ xả súng ngày 21/12 ngay trước thềm Giáng sinh đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý người dân Séc và khách du lịch khi trên đường phố thường xuyên xuất hiện cảnh sát vũ trang tuần tra. Nhiều thành phố của Séc đã quyết định hủy bỏ một số hoạt động công cộng trước lễ Giáng sinh.

Trong khi đó, truyền thông Séc đánh giá vụ việc đau lòng này cũng giúp người dân đoàn kết hơn. Một ngày sau quốc tang, người dân vẫn tiếp tục đến các khu đặt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng. Tính đến này 24/12, hơn 33.000 người đã tham gia quyên góp được khoảng 45 triệu CZK (hơn 2 triệu USD) để giúp đỡ gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương.

Trên tài khoản mạng xã hội, Tổng thống Petr Pavel đánh giá vụ xả súng tại Đại học Charles như một “tia sét bất ngờ” ngay trước lễ Giáng sinh. Ông kêu gọi người dân đoàn kết, quan tâm giúp đỡ và sẻ chia nỗi đau với gia đình, bạn bè của các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Séc cũng bày tỏ tin tưởng đất nước ông đang “phục hồi” sau cú sốc kinh hoàng vừa qua.

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tại khu vực quảng trường Jan Palach đêm 24/12.

Vụ xả súng tại Đại học Charles ngày 21/12 là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Séc. Thủ phạm được xác định là sinh viên David K., 24 tuổi, đang theo học thạc sĩ tại trường. Trước khi nổ súng sát hạt 14 người, làm 25 người bị thương và tự kết liễu, David K. được cho là đã sát hại 3 người khác, trong đó có cha ruột. Đối tượng này sở hữu giấy phép sử dụng súng và nhiều khẩu súng hợp pháp. Cảnh sát Séc thậm chí mô tả hung thủ mang theo một “kho vũ khí” vào trường.

Tin, ảnh: Ngọc Biên (PV TTXVN tại CH Séc)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ch-sec-don-giang-sinh-trong-dieu-kien-an-ninh-tang-cuong-20231225090123401.htm