Cầu thủ Wuhan Three Towns nhận 'mưa gạch' vì đi bar trước trận thua Hà Nội FC

Các CĐV của Wuhan Three Towns đang chỉ trích kịch liệt các cầu thủ của đội bóng bởi các cầu thủ đã bỏ tập để đi vào quán bar trước trận gặp Hà Nội FC

Trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 của vòng bảng AFC Champions League. CLB Wuhan Three Towns có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình đấu Hà Nội FC. Họ sớm có bàn thắng dẫn trước khi He Chao lập công ngay ở phút thứ 10. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã có màn ngược dòng ấn tượng với 2 cú đúp bàn thắng của tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Thất bại bất ngờ trước Hà Nội FC khiến cho Wuhan Three Towns nhận về nhiều chỉ trích từ NHM Trung Quốc. Ngoài tấm thẻ đỏ với hành vi phi thể thao của Wei Shihao, nhà ĐKVĐ CSL còn bị các CĐV nhà lên án bởi sự chủ quan khó chấp nhận trước trận đấu này.

Theo trang tin 163, 1 ngày trước trận đấu, một vài cầu thủ và thành viên BHL của Wuhan Three Towns đã không tập luyện mà đi “giải ngố” ở quán bar. Các bài báo nói trên dẫn lại phát biểu của ông Zhang Chi - một cổ động viên trung thành của đội bóng: "Vài cầu thủ đã rời buổi tập trước trận đấu từ sớm. Tôi gặp họ ở con phố nhiều quán bia nổi tiếng tại Việt Nam. Thế rồi, một cầu thủ đã bị thay ra ngay sau hiệp đầu tiên. Anh ta đi đá bóng hay du lịch vậy? Đây là trận đấu đáng thất vọng. Những lời hứa của các cầu thủ khiến tôi khó chịu".

Nhóm cầu thủ Wuhan Three Towns xuất hiện tại quán bar có Liu Yiming và Deng Hangwen, một trợ lý huấn luyện viên cũng xuất hiện trong buổi tiệc này. Đáng nói, Deng Hangwen đá chính nhưng bị HLV Tsutomu Takahata thay bằng Liu Yiming. Nhìn chung, nhóm cầu thủ này không để lại dấu ấn và rất có thể họ sẽ phải nhận án kỷ luật từ nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trận này, Wuhan Three Towns khởi đầu thuận lợi, thậm chí mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ cú sút trong cấm địa của He Chao. Sau đó, CLB Trung Quốc tiếp tục áp đảo trước một Hà Nội FC đang căng cứng tâm lý bởi toàn thua năm trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đầu hiệp hai, đội khách vẫn nhỉnh hơn về thế trận. Tuy nhiên, việc không tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu khiến họ trả giá. Phút 71, thủ môn Liu Dianzuo phán đoán sai đường tạt của Phạm Xuân Mạnh, để Phạm Tuấn Hải đánh đầu gỡ hòa 1-1. Hai phút sau, đến lượt Wei Shihao tiếp tục đẩy Wuhan Three Towns vào thế khó khi đánh nguội với Xuân Mạnh, nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi hơn người, Hà Nội FC đẩy cao đội hình tấn công và hoàn tất màn lội ngược dòng với bàn thắng thứ hai của Tuấn Hải. Chân sút chủ nhà khống chế bước một tinh tế, làm động tác giả loại hậu vệ đối phương rồi sút hiểm đánh bại thủ môn Liu Dianzuo.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-thu-wuhan-three-towns-nhan-mua-gach-vi-di-bar-truoc-tran-thua-a-a635178.html