Cầu thủ Malaysia bị giễu cợt trên mạng xã hội

Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng các tuyển thủ nước này không dùng mạng xã hội để có sự tập trung cho trận đấu gặp Việt Nam ngày 11/6 tới.

Trên trang cá nhân, Cựu chủ tịch FAM (và cũng là ông chủ CLB Johor Darul Ta'zim - JDT) Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho rằng các cầu thủ Malaysia cần có sự tập trung hoàn toàn cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam sắp tới, thay vì dành thời gian cho các mạng xã hội.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể gây ra khó khăn cho Việt Nam, nhưng họ là đối thủ rất khó chịu với tính kỷ luật cao. Vì vậy, để đạt được mục tiêu giành chiến thắng, các cầu thủ nên tập trung tối đa vào việc tập luyện và quên đi mạng xã hội trong những ngày tới", người sở hữu CLB JDT nói.

 Malaysia sẽ tái đấu Việt Nam vào ngày 11/6 tới đây. Ảnh: Minh Chiến.

Malaysia sẽ tái đấu Việt Nam vào ngày 11/6 tới đây. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận đấu gặp UAE hôm 3/6, Matthew Davies viết trên trang cá nhân với hàm ý đã đến lúc sửa sai và tập trung cho trận đấu tiếp theo. Hậu vệ của CLB JDT sau đó nhận lời giễu cợt từ ông chủ của mình, theo Kosmo. Ông Tunku Ismail cho rằng việc đầu tiên Davies cần làm là rời khỏi mạng xã hội và tập trung tập luyện.

"Thông điệp đó không chỉ gửi tới riêng Davies mà gửi tới tất cả những cầu thủ đang dùng mạng xã hội để nói về công việc của mình", ông nói trong buổi livestream gần đây.

"Họ (các tuyển thủ Malaysia) đều là những cầu thủ được lựa chọn để đảm nhận nhiệm vụ quốc gia và chúng tôi cũng như tất cả người dân Malaysia cần được đáp lại sự kỳ vọng. Vì vậy, chỉ nên tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu thay vì dành thời gian lên mạng xã hội".

Tối 11/6 (giờ Việt Nam), Malaysia có trận đấu gặp Việt Nam tại vòng loại thứ hai tới World Cup 2022. "Hiramau" đang có 9 điểm, kém thầy trò HLV Park Hang-seo - đội đang đứng đầu bảng - 5 điểm trong khi vòng loại chỉ còn hai lượt trận.

Thầy trò HLV Tan Cheng-hoe còn gặp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng G ngày 15/6.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-thu-malaysia-bi-gieu-cot-tren-mang-xa-hoi-post1224793.html